@letmegiveyousomeadvice

Chạy

Latest answers from Chạy

June ơi em là ngừoi ask về t/c mà June đã rep gần nhất đây. mãi đến giờ em mới check đc ask nên mới rep June đc :(( June nói đúng quá em đọc mà nhói :(((( em cảm ơn June nhiều lắm :'( đọc advise của June em thấy nhẹ lòng hơn lắm lắm luôn :')

That made my day. Thank you.
June ơi em là ngừoi ask về tc mà June đã rep gần nhất đây mãi đến giờ em mới

Mình có thể mượn ảnh của bạn để làm avatar được không ah?

Nếu bạn thích. Cứ tự nhiên nhé.
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
Mình có thể mượn ảnh của bạn để làm avatar được không ah

Xin chào. Ask bạn thật thú vị. Ở bên ngoài tính cách của bạn cũng như vậy ư ?

Cảm ơn bạn nhiều, anon.
Không. Không hề. Đây là nơi duy nhất mình thể hiện trình độ sến lụa lạnh lùng các kiểu các thứ của mình. Nếu bạn bắt gặp mình ở bên ngoài, có lẽ bạn sẽ không nhận ra mình luôn mất :))
Cảm ơn bạn vì câu hỏi. Chúc bạn buổi tối vui vẻ.
Xin chao Ask ban thât thu vi Ơ bên ngoai tinh cach cua ban cung như vây ư

Cảm giác muốn thay đổi một thứ gì đấy, nên là mình rename :))

letmegiveyousomeadvice’s Profile PhotoChạy
Chúc các cậu một ngày vui vẻ.
Cam giac muôn thay đôi môt thư gi đây nên la minh rename

June ơi 1 năm trước em có quen một ngừoi nhưng thời gian quen ngắn ngủi lắm và e là ngừoi c/tay vì ngừoi ấy quen em sau khi đơn phương 1 chị suốt 6 năm ròng nên khi quen e k cảm thấy tyeu từ hai phía nên c/tay. Đến tận giờ e vẫn còn thương ngừoi đó rất rất nhiều June ạ :( e ko biết phải làm ntn hết(

Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không phải là của mình.
Cái điều đơn giản này phải mất rất lâu chị mới chấp nhận được.

J à, mình đã bắt đầu có nghị lực để học rồi . mình tin là mình sẽ làm đc. J nghĩ vậy ko?

"Đường đi khó không khó vì ngăn sông cách núi, mà vì lòng người ngại núi e sông"
Bắt đầu đi. Khởi đầu tốt có nghĩa là em đã đi được 1/2 quãng đường rồi đấy.

Em có sai không khi vẫn nt với nyc trong khi anh ta đã có nym ạ ? Trước đấy chúng e yêu nhau nhưng chưa từng đến đc với nhau. Và giờ đây khi cả hai đã có người mới nhưng vẫn nt với nhau. Tại sao e lại thấy có lỗi với cô bé nya ý trong khi e luôn giữ mối qhệ đó hết sức bình thường .

Đặt mình vào vị trí của cô bé đó em sẽ biết được mình có lỗi hay không.
Chúc em một ngày vui vẻ

Mình bỗng dưng nhớ tới những chuyện lúc trước và mình bắt đầu không muốn chơi thân với cậu ấy nữa. Mình cảm thấy không được tôn trọng gì cả, mình cũng không cảm nhận được cái gì đó gọi là sự quan tâm giữa bạn bè với nhau. Nói đúng hơn, tình cảm đó chỉ đến từ mình!! Mình sẽ từ bỏ mối qh này. Mãi mãi!

Tốt lắm. Triển liền đi. Chúc cậu thành công :))

Bạn cho mình mấy bài nhạc bạn thường nghe được kh? ^^

Mình nghĩ cậu nên nghe thử Album Blue Neighbourhood của Troye Sivan. Không phí đâu. Đến bây giờ mình vẫn còn cuồng ý :D
Chúc cậu một ngày vui vẻ.

Language: English