Vài dòng, nhỏ xíu.
Chào các cậu, những người đã gửi nỗi buồn cho mình.
Vô cùng xin lỗi mọi người vì dạo này mình không online để reply Ask. Các cậu biết đấy, chả là sắp tới thời gian quan trọng rồi, nên mình muốn tập trung vào việc học một chút. Mình đã đọc hết tất cả các câu hỏi một cách cẩn thận rồi, mà lại không có thời gian để trả lời. Có lẽ sau Giáng sinh mình sẽ quay lại. Khi buồn quá thì hãy tìm một người nào đấy mà tâm sự cho bớt buồn, đừng gặm nhấm nỗi buồn một mình nhé, được không? Mình biết là vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng nghe các cậu thủ thỉ mà.
Gửi bạn nào đấy tên Ngân.
18 dòng tin nhắn của cậu. Tôi coi tất rồi, yên tâm nha. Thực sự là vài đoạn đọc xong ấm lòng quá đi. Tất nhiên vẫn buồn cười nhất đoạn:
"Anh mua một bịch rau má, xong rồi chạy tung tăng về nhà, đúng rồi, là tướng chạy của con gái ấy ( == ), sau đó bịch sữa rơi bẹp xuống đất. Mắt anh liếc qua liếc lại, rồi quay lại mua bịch sữa khác. Về nhà, anh đứng trước cửa, giậm chân vài cái, la lên : " Trời ơi sao nhục quá vậy nè trời =)))) "
Dù đôi lúc có lạc lõng và đau lòng thế nào chăng nữa, tôi tin là cậu có thể vượt qua. Vì cậu mạnh mẽ, và vì cậu xứng đáng được người ta yêu thương hơn bất kì ai khác.
Đừng đánh mất bản thân. Cậu có giá trị. Cậu sẽ làm được mà.
____________________
Mọi người. Tạm biệt. Giáng sinh vui vẻ.
Thân thương,
June
Vô cùng xin lỗi mọi người vì dạo này mình không online để reply Ask. Các cậu biết đấy, chả là sắp tới thời gian quan trọng rồi, nên mình muốn tập trung vào việc học một chút. Mình đã đọc hết tất cả các câu hỏi một cách cẩn thận rồi, mà lại không có thời gian để trả lời. Có lẽ sau Giáng sinh mình sẽ quay lại. Khi buồn quá thì hãy tìm một người nào đấy mà tâm sự cho bớt buồn, đừng gặm nhấm nỗi buồn một mình nhé, được không? Mình biết là vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng nghe các cậu thủ thỉ mà.
Gửi bạn nào đấy tên Ngân.
18 dòng tin nhắn của cậu. Tôi coi tất rồi, yên tâm nha. Thực sự là vài đoạn đọc xong ấm lòng quá đi. Tất nhiên vẫn buồn cười nhất đoạn:
"Anh mua một bịch rau má, xong rồi chạy tung tăng về nhà, đúng rồi, là tướng chạy của con gái ấy ( == ), sau đó bịch sữa rơi bẹp xuống đất. Mắt anh liếc qua liếc lại, rồi quay lại mua bịch sữa khác. Về nhà, anh đứng trước cửa, giậm chân vài cái, la lên : " Trời ơi sao nhục quá vậy nè trời =)))) "
Dù đôi lúc có lạc lõng và đau lòng thế nào chăng nữa, tôi tin là cậu có thể vượt qua. Vì cậu mạnh mẽ, và vì cậu xứng đáng được người ta yêu thương hơn bất kì ai khác.
Đừng đánh mất bản thân. Cậu có giá trị. Cậu sẽ làm được mà.
____________________
Mọi người. Tạm biệt. Giáng sinh vui vẻ.
Thân thương,
June






