Cũng tạm ổn .. Em cũng cảm mãi đây này 😭 khổ muốn chết .. June dạo này có gì vui không ? Kể em nghe với
Ừm. Uống thuốc đầy đủ nhé. Trường chị cảm tràn lan cả. Mấy bệnh vặt này dễ lây lắm. Trời lạnh nè, em ăn kẹo gừng cho ấm cổ họng.
Cuộc sống của chị dạo này nó nhàn nhạt lắm em. Chị suốt ngày ru rú trong nhà à. Năm nay chị không thích lớp mới. Bạn bè chán lắm. Thân làm con đầu têu nên chị càng mệt mỏi. Cô chủ nhiệm cũng găng nữa. Mấy lần cổ dọa làm chị sợ phát khiếp. Cứ tủi thân mãi, mà nhịn vậy thôi.
Nói chung là chị dù qua thi rồi nhưng vẫn còn rất stress. Chẳng có gì vui hết. Mà có mấy ai muốn nghe những về điều phiền lòng đâu em nhỉ. Lắm lúc chị nghĩ bản thân chị còn lo chưa xong mà đòi khuyên nhủ an ủi người khác. Rồi không hiểu bằng cách nào cứ muốn tiếp tục. Chắc tại chị thích viết lách làm văn :)))
Cuộc sống của chị dạo này nó nhàn nhạt lắm em. Chị suốt ngày ru rú trong nhà à. Năm nay chị không thích lớp mới. Bạn bè chán lắm. Thân làm con đầu têu nên chị càng mệt mỏi. Cô chủ nhiệm cũng găng nữa. Mấy lần cổ dọa làm chị sợ phát khiếp. Cứ tủi thân mãi, mà nhịn vậy thôi.
Nói chung là chị dù qua thi rồi nhưng vẫn còn rất stress. Chẳng có gì vui hết. Mà có mấy ai muốn nghe những về điều phiền lòng đâu em nhỉ. Lắm lúc chị nghĩ bản thân chị còn lo chưa xong mà đòi khuyên nhủ an ủi người khác. Rồi không hiểu bằng cách nào cứ muốn tiếp tục. Chắc tại chị thích viết lách làm văn :)))
Liked by:
Thiên .
Nghiêm Nhật - Vũ Từ




