@leviosa31

leviosa

❤️ Likes
show all
minhphuonghihi’s Profile Photo ThuHuyen996’s Profile Photo Yunero_II’s Profile Photo dominhtrang796’s Profile Photo minhthultk’s Profile Photo Aloaloxyz’s Profile Photo DiThanh’s Profile Photo Hoang_chou’s Profile Photo KanekiKen901’s Profile Photo

Latest answers from leviosa

22/9/2023

mình dùng ask được 6 năm =))), nhanh vãi, 2 năm gần đây không update gì vì mình lớn hơn và mình bận vãi kể cả từ công việc, cuộc sống và các mối quan hệ xung quanh
chiều nay loanh quanh mới nhớ ra mình có tài khoản này.H vào thấy khác hết rồi và hình như bạn bè mình cũng không còn ai dùng nữa =))) oke thế thì đây sẽ là blog cá nhân của mình, mình sẽ viết ở đây vì ở đây privateeeee vaxiii
gần đây có nhiều điều làm mình suy nghĩ, vài người làm mình dau đầu vãi và mình chao đảo trong mọi thứ, yah, nguyên nhân đến từ mình - luôn như vậy - mong thời gian tới mọi thứ oke hơn và mình không phải đau đồu vì bất cứ điều gì nữa =)))))))))

14.06.21

Mình dùng ask được 4 năm, trong 2 năm gần đây mình gần như quên mất mình có tài khoản ask , đọc lại ask mới thấy mình từng sống vui vẻ thực sự dù có những lúc rất mệt mỏi, hơn 20 tuổi mình bớt vui đi nhiều thực sự.
Bản thân mình không phải là một người biết nghe lời, mình bướng và cảm thấy mình sẽ không làm theo nếu nó không đúng ý mình. Nhưng càng lớn mình càng biết lắng nghe hơn nhưng điều đó không có nghĩa mình nghe là mình sẽ làm. Vậy nên mình không mong muốn ai đó cứ bảo mình là nên thế này hay phải thế khác, bản thân mình hiểu rõ nhất tình trạng của chính mình, mình không muốn phải làm ai đó vốn đã có một cuộc sống đủ mệt rồi lại còn phải chịu đựng tính cách của mình cả, điều đó thật sự vô lý.
thế nên, mình không cần một ai nếu như mình cảm thấy thực sự không cần, mình làm nhiều người tổn thương rồi, việc còn lại của mình là sống như hiện tại.
Cậu đọc được ask này thì lần cuối, mong cậu hiểu nếu không chúng ta chỉ có cãi vã mà thôi.

View more

Mình đã đối xử khá tệ với 1ng , không phải 1 lần, dù k nch vs nhau nữa nhưng k hiểu vì lí do gì , anh ấy vẫn luôn dõi theo mình và vào mỗi dịp gì đó anh lại gửi mình những lời chúc mình k nghĩ mình xứng đáng được nghe từ anh.Cảm thấy thật tội lỗi mỗi khi nghĩ đến anh,thật khó để nói .

Mình cũng như vậy và cho đến bh đó vẫn là điều mình cảm thấy có lỗi nhất =))))

Language: English