"Những buổi chiều lộng gió.
Những đêm vắng không đèn.
Mình đây, còn người đó.
Như chưa từng thân quen."
(Linh Tumblr)
_______________
. Source tumblr
. Sục
[18.05.2019 | 19:24]
"Thanh xuân cần có rực rỡ, muốn rực rỡ cần có cuồng nhiệt, muốn cuồng nhiệt cần phải liều lĩnh, can đảm và kiên cường."
(Tuổi trẻ của chúng ta sẽ xanh mãi mãi - Jinie Lynk)
__________________
Hee tối an nha!!!
. Source whi
. Sục
[18.05.2019 | 19:12]
"Không có một thành công nào mà không phải nỗ lựcđến mệt mỏi.Đừng chờđợi sựăn may!"
- Viết cho tôi của 17 -
_________________
Năm nay mình mới lớp 10 mà đã bắt đầu rục rịch chọn trường ĐH rồi đây :(((( quá áp lực. Cuộc sống bấp bênh trôi nổi không biết đi về đâu.
. Source whi
. Sục
[18.05.2019 | 16:18]
"Lớp mười hai là năm học đau đớn nhất trong đời học sinh, tôi sẽ không bao giờ quên những ngày buồn ngủ chết mê chết mệt, hàng đống đề chồng chất làm mãi chưa xong, đầu óc lúc nào cũng quay mòng mòng, chuông reo còn không phân biệt được đâu là chuông vào lớp, đâu là chuông hết giờ. Nhưng khoảng thời gian đó cũng trôi qua rất nhanh, nhanh đến mức vào một ngày nào đó giữa tháng sáu, tôi chợt nhận ra rằng cuộc đời học sinh cấp 3 của mình đã đặt dấu chấm hết từ lúc nào."
(All in love - Cố Tây Tước)
___________________
Hiccc thực ra giờ có nhiều trường tuyển thẳng nếu được 3 năm cấp 3 học sinh giỏi. Mà 3 năm học sinh giỏi sau ra trường đời sẽ rất thuận lợi.
. Source whi
. Sục
[18.05.2019 | 14:10]
"Lễ tốt nghiệp, muốn khóc thì khóc đi, nhớ được gương mặt nào thì cố nhớ, còn lời nào muốn nói thì hãy nói hết ra. Vì sau này có vài gương mặt khó mà có thể thể gặp lại được, không có cuộc tụ họp nào là hoàn hảo bằng lễ tốt nghiệp, sau này tình cảm không thể như bây giờ, sau này cũng không thể đông đủ như vậy nữa rồi... "
(tumblr)
___________________
Tối mát nha
. Source pinterest
. Sục
[16.05.2019 | 22:08]
"Toàn nước không có tiệc rượu nào không tàn, trong chớp mắt, bốn năm đại học rực rỡ, năm tháng nhanh đến thời gian hoàn tất. Ngoảnh lại bốn năm này, có thích có phấn khởi, cũng có đau khổ, chảy qua mồ hôi nước mắt, có thu hoạch cùng thành tựu. Có người nói qua, dễ quên ngày xưa thì ý là dễ phản bội, cho nên, nhớ về chúng ta ngày xưa, cũng là vì tương lai."
(Tiểu Thuần dịch)
_______________
Cảm ơn đã ghé!
. Source pinterest
. Sục
[16.05.2019 | 21:18]
Tháng Sáu về rồi, lời hẹn ước trong xanh Mình sẽ gặp nhau vào mùa thu thay lá Gom yêu thương ru lòng qua hạ Mơ màu lá rơi ở phía cuối con đường Tháng Sáu về rồi, mang bao vấn vương Giấc mơ yêu của một thời nông nổi Những tháng năm từng ngập ngừng bối rối Ánh mắt nồng nàn, như biển, như sông… Tháng Sáu về rồi, em có biết không?!
— Harley
___________________
Love u so much.
. Source whi
. Sục
[16.05.2019 | 16:44]
Bạn không quen từ chối người khác bởi bạn sợ lời nói, hành động của mình sẽ khiến họ không vui. Bạn luôn cố gắng hoàn thành yêu cầu của họ nhưng chẳng bao giờ nhận được một lời cảm ơn bởi trong mắt mọi người, những điều bạn làm là lẽ đương nhiên. Họ ngày càng quá đáng còn bạn lại chẳng nhận ra. Thực ra cô đơn là do bản thân bạn, ai bảo bạn quá quan tâm tới người khác nhưng lại quên đi chính bản thân mình.
(Nguồn:
@motminh)
__________________
Không có gì nè
. Source whi
. Sục
[16.05.2019 | 16:40]
“Ta còn nhớ từng hỏi qua một người vì sao thích màu xanh, người ấy nói vì trúc vốn màu xanh. Ta lại hỏi vì sao thích trúc, người ấy cười đáp vì trúc rất chung tình. Trúc trăm năm mới nở hoa. Hoa tàn, trúc tử…”
(“Chỉ cần có tiền, ta yêu” - Hiên Viên Việt)
___________________
Cậu tối an!!!
. Source whi
. Sục
[16.05.2019 | 21:51]
"Nếu như không phải cả hai bên đều thích nhau. Thì sự si tình của bạn chính là gánh nặng của người khác"
[YangZhuang dịch]
_________________
Thú thật tính chị vốn nóng em ạ. Gặp cái loại đàn ông ý thì go away cho nhanh. Tốt nhất là những người mà đã gây tổn thương cho em thì em càng không nên yêu, càng phải tránh xa để tránh gây những đau khổ không đáng có sau này. Chúc em may mắn!
. Source whi
. Sục
[16.05.2019 | 21:21]