Nếu bây giờ cảm thấy không thoải mái và khó chịu không vì bất cứ lí do gì thì nên làm gì ???
Đi leo núi đi
- Bạn bè ai cũng khuyên ko nên chọn Nhật để du học.. Liệu lựa chọn Nhật có đúng ko.. Sức khỏe mình ko tốt nữa.. 😪😪
Đi du học là cả bước ngoặt lớn, trừ phi mắc bệnh hiểm nghèo hoặc sức khoẻ quá yếu thì thôi, còn không thì cố gắng học hành thành tài để có 1 tương lai tươi sáng, làm bố mẹ an lòng nhé! Mạnh mẽ lên!
thấy cô đơn thì cố làm việc gì đó để hạn chế thời gian trống, tích làm việc, học hành đi chơi đi bạn nha :D
Dạo này anh Vũ có hay đi đâu không?
Anh mới đi Lào về hồi đầu tháng 8 này :D cũng nhiều trải nghiệm thú vị lắm. Đợt này vé đi Myanmar đang rẻ nên cũng thèm lắm nhg phải ngoan ngoãn ở nhà hoy
Anh Vũ bếu có đang thầm thích ai hem? (^_^)
Cũng có nè mà có vẻ bạn ấy ngày càng lạnh nhạt vs m, dù hơi buồn xíu mặc kệ hoy, vạn sự tuỳ duyên mà
hãy ăn tâm sen hoặc chè sen long nhãn, ngưng uống cafe, trà đá hay trà sữa Trong ngày lao động/tập thể dục thể thao đều đặn, tối cứ 11h là 2 mí sập xuống :v
Tối nay là chung kết cúp UEFA. Bạn cổ vũ cho đội nào?
juventus, mình muốn Buffon đoạt C1 và QBV năm nay để tưởng thưởng cho những cống hiến không mệt mỏi của anh dành cho Juve nói riêng và bóng đá nói chung
anh Vũ béo dạo này tâm trạng thế,up nhạc buồn suốt.mà anh có người yêu rồi ạ :(
giờ thì lại Ế rồi ạ :)) a thích nghe nhạc buồn thoiii chs ấy
Iêu anh hahhaa:-"
Em là ai? Hãy công khai, a có nh ng thầm thương trộm nhớ lắm :-"
Ai anh cũng quan tâm chăm sóc như vậy ạ?
Làm sao có thể lấy thước đo đại dương, sao có thể lấy yêu thương ra so sánh :p
Ủa anh xoá câu hỏi cụa em xao? :-O
Câu hỏi nào em ơi? A có xoá câu nào đâu nhỉ?
anh đang thích chị Giang ak ;))
Đúng r đó :")
Anh có đang vui không? ^_^
Vui và buồn lẫn lộn e à
lúc tối em gặp ex của anh ở quán đó hehe
hả? ở Albero á? Sao a k biết nhỉ?
nhớ anh!
Đừng đặt tên nỗi nhớ làm chi Hãy để gió ru em vào cõi mù. Giấc mơ xanh, giấc mơ xanh đến thế Có khi nào em chợt nhớ tên anh?
chú đi Hà Giang với Trang Zô đúng không,2 đứa hợp nhau đó :v :))
đúng là e đi HG với Trang Zô
mày nghĩ sao nếu bạn mày thích người cũ của mày.
Cũng có sao đâu nhỉ? Nếu mọi người cảm thấy vui thì tao cũng vui, bạn bè và người cũ của mình hạnh phúc, đến được với nhau thì càng nên chúc mừng chứ :-?
cậu có đang hối tiếc điều gì không?
Trong cuộc đời, ai cũng có nhiều điều hối tiếc, nhưng phải vượt qua thôi :)
hôm trước thấy Vũ béo đèo em nào tình củm thế :))
hôm trc là hôm nào ạ :3
anh có đang nhớ ai không ạ ????
A đang trong giai đoạn hậu khủng hoảng nên bị rối loạn cảm xúc, chẳng muốn nghĩ, chẳng muốn nhớ nhung thương yêu zì hết á :p
Hiện tại a đang không (chưa) yêu ai, thấy mình quá tệ để yêu và được yêu :p
anh Vũ đang buồn chuyện gì thế :p
có nhiệu chuyện vụn vặt đến cùng lúc, những sự chia lìa đã, đang và sẽ đến, ai gặp những viêc như vậy cũng sẽ buồn phải không em :p cảm thấy m yếu đuối và đáng trách e à :)
Anh Vũ ơi hôm nay trời đẹp :D
thèm mà hông đc đi chơi :'(
anh biết em nào nhớ anh à ? :)
em Mèo 03 chứ ai :p
Nhớ anh vội vàng trong nắng trưa <3
áo phơi trời đô cơn mưa ... nhớ em :)
Anh ơi em thương anh như một bát canh vào một đêm trăng thanh nghe tiếng anh mà bức tranh trở thành một bát canh em đành nhanh nhanh uống canh và thấy xe đứt phanh em lại thương anh như một thứ màu xanh nó rất nhanh và đầy những cành anh có biết không anh loanh quanh ? :3
anh tìm được lí do tại sao anh thành công hầu hết trong nhiều việc không :}
hả, ai bảo là thành công trong hầu hết nhiều việc đó :'( m thất bại nhiều mà, nhưng điều quan trọng nhất với mình, là làm zì thì cố gắng không bỏ cuộc thôi, chứ cũng k quá quan trọng là thành công hay thất bại, vì dù có thế nào, mình cũng đã cố gắng hết sức :p
Bạn có đang hạnh phúc không ? Chia sẻ hạnh phúc với mọi người đi nào :D
gặp nhiều người bạn mới, quán xá cũng dần ổn định hơn 1 chút, có 1 tình yêu nhỏ bé, với mình, thế là rất hạnh phúc rồi (có nhiều tiền nữa thì hạnh phúc tuyệt đối luôn :# )
thật sự có bao giờ a nghĩ sẽ đem con Cáo cho một người khác nuôi hộ không ạ? :(
thời gian lúc đầu Cáo bị ốm, rồi nghịch ngợm phá phách đồ đạc trong quán, công việc lại nhiều, a cũng đã nghĩ hay là... nhưng rồi mọi thứ qua đi, có thể a k vuốt ve nó nhiều, nhưng nó là 1 phần cuộc sống của a rồi