Anh thấy cảm giác mất đi "tình bạn" ntn ạ? Kiểu như có nhiều người từng rất thân với mình, nhưng trải qua nhiều giai đoạn, cuộc sống khác nhau, mọi thứ khác nhau nên dần xa cách, khi gặp lại lại cảm thấy xa lạ và không thể thân thiết được như trước nữa. Suy cho cùng là k chơi được nữa ý ạ.
Ban đầu anh cũng có nghĩ về nó thôi, không ai muốn như vậy, nhưng đôi lúc cuộc sống là vậy, không tránh được, nếu em không đổi đc hướng gió thì hãy thay đổi cánh buồm, có những thứ không đổi thay được thì hãy nghĩ khác về việc mọi thứ sẽ thay đổi, đó là dấu hiệu của sự trưởng thành thôi, có thể trong cuộc sống chúng ta không còn giữ được cái lửa trong những mối quan hệ đó thì có khi chúng ta sẽ có lại mối quan hệ khác phù hợp hơn, về phía người ta cũng vậy, hãy vui cho họ và cũng vui cho mình. Vì hướng thay đổi và tốc độ thay đổi của chúng ta là không đồng nhất theo thời gian, chúng ta có người tốt lên, có người sa ngã hơn, có người học hỏi được rất nhiều còn có người sau nhiều năm vẫn không học được gì, nó tuỳ thuộc vào mức độ trải nghiệm, mức độ rút kinh nghiệm và mức độ chịu học hỏi của mỗi người, và khi chúng ta đã không chung hướng thay đổi và tốc độ thay đổi chúng ta sẽ thay đổi đi nhiều góc nhìn về người mà chúng ta muốn lựa chọn bên cạnh mình, về phần a cũng vậy, cá nhân a nhận ra là sau nhiều năm a thay đổi quá nhiều, nếu a tâm sự thật tâm với ai đó thì ngta sẽ nhận ra đây là thằng ngỗ ngược ngày xưa á? Nhưng hội bạn chơi với a những năm tháng cấp 2 cấp 3 họ không thay đổi nhiều đến thế, về cơ bản thì a không còn hứng thú với những câu chuyện họ nói , không còn hứng thú với cách họ chơi, và những câu chuyện a muốn nói, cách a muốn chơi họ cũng không tiếp được. Cái gì ở trong quá khứ rồi thì hãy để nó như những kỷ niệm đẹp, cho dù không thân sau này khi gặp lại chúng ta vẫn có rất nhiều thứ đẹp để nói về, còn chúng ta vẫn phải sống ở hiện tại và hướng tới tương lai thôi. Lớn lên r mọi thứ không như xưa, có những thứ như tầng lớp xã hội sẽ mà 1 người thuộc về, bạn bè cũ họ không như thế , cũng ảnh hưởng lên tình bạn đó.