có phải con trai càng yêu lâu thì càng ko hay tỏ ra mặn nồng như hồi mới quen, cũng ko hay để ý quan tâm những thứ nhỏ nhặt như hồi mới quen, còn con gái thì ngược lại, phải ko anh? em cảm giác như yêu càng lâu con gái càng cần được qtam, càng chú tâm vào ny, còn con trai thì hơi vô tư
Anh nghĩ là em nên xem xét lại thực tế bản thân đang tư duy nhị nguyên quá hay không? Con trai có nhiều người và con gái thì cũng vậy. Tình yêu là vấn đề của cảm xúc , đáng tiếc thường nó không bền vững nếu thiếu đi lí trí. Chúng ta có phần người cũng như phần con, phần con của chúng ta được thừa hưởng từ tổ tiên khả năng tồn tại, sự tồn tại của tổ tiên đòi hỏi khả năng thích nghi và đổi mới, đáng tiếc điều này đem đến cho chúng ta sự thèm khát đổi mới, cũng giống như ăn 1 món ăn mãi thì cũng chán vậy, nó nằm trong bản năng của chúng ta và không thể chối bỏ, tuy nhiên có thể dùng lí trí để điều hướng nó. Hãy học cách nghĩ mỗi ngày mai thức giấc ta vẫn còn bên nhau, hài lòng từ những điều nhỏ nhặt nhất , không cần gì to lớn, nếu cần sự thay đổi thì chỉ cần thay đổi ở những điều nhỏ nhặt nhất rồi học cách hài lòng với những điều đó. Cho dù có thể bên nhau mãi nhưng sẽ đến 1 lúc 1 trong 2 chúng ta đều sẽ phải lìa đời trước, gở mồm hơn 1 chút thì có thể nói ngày mai 1 trong 2 chúng ta hoàn toàn có khả năng gặp bệnh hiểm nghèo hoặc tai nạn ,hãy trân trọng những gì nhỏ bé vì có thể đến 1 ngày chúng có thể lớn lao hơn ta nghĩ.