@maaalsalama

quý cô Shiho Murayama

❤️ Likes
show all
Nhokcungdau’s Profile Photo Giangggvip’s Profile Photo anghin’s Profile Photo SSamStorm’s Profile Photo Aligandro’s Profile Photo Yunero_II’s Profile Photo

Latest answers from quý cô Shiho Murayama

Sao uống bao nhiêu nước mà vẫn khát ?

tập thể dục cho phát triển cơ nha, phải có đủ cơ, nước phải được trữ vào cơ thì mới vào cơ thể, nếu không thì nó chỉ vào máu, qua thận rồi ra thẳng ngoài á, nên uống nhiều mà vẫn thiếu.

Khi nào thì nên từ bỏ?

một lúc nào đó, khi mà chúng ta chỉ còn nhìn thấy nhau qua làn khói thuốc, qua vệt nước chảy dọc thành ly, qua ánh sáng xanh màng hình, khi mà những lời thở than nói ra đã thôi không còn trong chờ sự an ủi, khi mà những ấm ức của người này có khi cũng chỉ là điều gì rất nhỏ với người kia.
Rất có thể, giữa những bộn bề của mùa báo cáo, chị ta đã quên mất em bé của mình. Có thể, chỉ vì sợ làm phiền, thôi làm phiền, mà người ta quên mình mất rồi cũng nên !
Nhớ chị .
Khi nào thì nên từ bỏ

Hôm đó mình có tặng crush 1 món quà nhỏ nhưng ko nán lại một lúc vì bận việc. Về cô ấy nhắn là "bảo ở lại chơi 1 chút thì lại bay đi mất" và rủ mình khi nào rảnh thì lên hà nội chs với cô ấy (cô là sinh viên) .Liệu cô ấy có tình cảm với mình ko nhỉ tại tụi mình toàn là quí bủ kiệm lời nữa ý...

dễ thương

Hôm nay của cậu thế nào?

mình chưa mua bánh, chưa mua hoa, chưa kịp uống món mình thích, chưa kịp gọi cho mẹ và vòi mẹ quà. mẹ nhắn tin cho mình, chắc 90% là cha đã nhắc mẹ.
she thì cứ lảng tránh câu hỏi đầu ngày của mình.
cũng có chuyện không vui, nhưng cơ bản là bình thường.
mình xuống tiền mua 1 chai nước hoa.
mai hy vọng mình có thời gian buổi sáng, mình muốn 1 lọ hóa be bé trong phòng lắm nè.
ghen tỵ với các bạn HN thực sự, hoa siêu rẻ luôn, vào SG thì giá tăng dần, mà mình đã không ở SG nữa chứ. chỉ biết ngắm thôi,
như she ấy, chỉ ngắm thôi.

Hôm nay buồn

VanNhis421’s Profile PhotoHy
"Những mẩu chocolate cuối cùng trong tủ lạnh có lẽ cũng đã tan hết trong vòm miệng ai đó nhưng tình yêu thì vẫn ở đấy, ngọt ngào theo cách riêng của chúng! Bao nhiêu cái cớ cũng chẳng đủ để cưng chiều tình yêu, miễn là ta còn yêu!"

Nhờ Tết mà chúng ta đã đi được gần hết 2 tháng đầu tiên năm con Rồng

tuyệt vời hay đáng sợ đây

Chúng mình là những cô gái si tình và vẫn đang tìm kiếm tình yêu

Chúng ta không đi tìm, tự nó va vào đấy.
Chúng ta phấn đấu để thuộc về nhau thôi.
Mình thích tự do như gió, nhưng mình yêu She và mình chỉ muốn được làm cánh diều, được She giữ lấy, mình vẫn đi đấy tự do ở khoảng trời của mình, nhưng điều mình hướng tới cũng là điều She hướng tới, được cùng đi chung với nàng là điều mình đang theo đuổi.
Cố lên thôi nà!

UwU giờ ms biết tháng sinh của E. Sinh nhật vui vẻ nha, chúc E. năm mới tuổi mới đều thiệt tốt đẹp nhé :3

cảm ơn Hy nè, tuổi mới làm việc chăm chỉ và luôn xinh đẹp nè !

Language: English