@maihieu2002

maihieu

Latest answers from maihieu

"Lần này là thật rồi, nhớ chăm sóc bản thân thật tốt nhé."

Cảm ơn vì đã quan tâm nhé. Mong mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với bạn... thật lòng đó.

2021?

12 tháng rồi quay lại đây, chắc 12 tháng sau quay lại tiếp...
Cuộc sống ít nhiều thay đổi vì đại dịch (học online, làm việc online, đồ án cũng online nốt...), tuy nhiên nhờ vậy mà có cơ hội gặp một số người mới (quên một số người cũ). Có nhiều thời gian hơn để luyện tập, suy nghĩ, học cách yêu bản thân hơn,...
Mong sau khi quay trở lại bình thường mọi thứ vẫn sẽ ổn...

nhìn lại năm vừa qua nào !

Thấy bảo là 2020 là 1 năm tệ vl, nhưng đối với tao đấy là năm tuyệt nhất cuộc đời mình.
Đang là một thằng học gì cũng ngu, mày quyết định đi theo cái thứ mà mình thích để hi vọng lên đại học mày không phải làm cái thứ mày không thích, cũng để cho cái tiền đồ mày nó sáng lạn lên một tý. Sau đó là chuỗi ngày vui nhất đời học sinh cấp 3 của mày, mày thấy vui và được thoả mãn đam mê, không còn cảm thấy bản thân bị gò bó, bế tắc như lúc cầm quyển văn mẫu rồi học thuộc nữa, và mày cũng tự hào về điều đấy. Mày quyết định lên Hà Nội để học hỏi, lên tay, mày thấy bản thân thật trưởng thành vì mày đã bắt đầu làm những thứ trước đấy ngại làm. Mày nhận ra là mày không phải là người cả thèm chóng chán như mày vẫn hay nghĩ từ trước. Rồi khi lên đại học cũng là lúc mày nhận ra rằng tầm quan trọng của việc trải nhiệm mọi thứ. Mày thấy tự tin vào bản thân khi mình làm việc ở đây rất tốt, và quan trọng hơn mày thích nó ( Nếu đọc lại câu này thì mong lúc đấy m trả nợ xong Toán 1 rồi =)) ).
Nói chung là 2020 có nhiều thứ đáng nhớ, nhiều thứ đáng ra phải quên từ lâu rồi nhưng cảm ơn tất cả những thứ đã xảy ra !
Lần đầu tiên tao viết một bài dài như này vì có lẽ đây sẽ là bài cuối cùng trên ask này. Nhớ rằng mày đã có kỉ niệm tuyệt thế nào trong cái năm tồi tệ nhất của nhân loại nhé
MH

View more

Chào crush, mình muốn chia sẻ với các bạn cảm giác của mình nhưng ngại quá không dám nói với các bạn nên mình mới tặng bài này thôi hehe https://spoti.fi/3brjCqY

bỏ nha bạn, tình iu toàn thương đau không à

4 năm rưỡi e nhé . a hoc clc nhé e . e cố gắn mà học , chứ k học là dễ cũng toạc

đã xác định vào đây thì cố mà học cho bản thân chứ sao anh, chúc anh ra trường đúng hạn nhé!

kiến trúc nhàn mà e , a k học KT .

ơ bên e tưởng có kt học 5 năm, nông cạn quá :v, a học cái j đấy

e để khoa gì e , anh năm thứ 5 rồi này :) nhưng căn bản khoa a hc 5 năm chứ a k muộn

chắc em với anh cùng khoa rồi đấy, sợ 8 năm ko ra được trường thôi =<

Language: English