Hôm nay em bị stress về việc đậu đại học và không đậu đại học :< nên học ngành j bây h?? Ai từng trải cho em xin chút kinh nghiệm đk ạ ! thank you so much!
Trước tiên chị muốn nói là chị thấu hiểu việc stress của em. Vì chị cũng thi ĐH như em vậy. Cho nên em không hề một mình đâu. ^^ Tuy nhiên, stress thì cũng có stress tích cực và stress tiêu cực, trước tiên để đỡ lo lắng chị thật sự hy vọng rằng em không coi việc stress của mình là xấu, là tai hại mà hãy coi đó là một động lực để khoảng thời gian còn lại em có thể phấn đấu hết sức mình. Việc em bị stress không phải do lỗi của em, không phải em chưa đủ tốt. Chị nghĩ việc lo lắng như vậy xuất phát từ lý do là em đang đứng trước một trong những quyết định quan trọng của cuộc đời mình nên em có thể cảm thấy hơi bối rối và lạc lõng. Nhưng chị tin em có thể vượt qua được. ^^ Đây là khoảng thời gian để em khám phá bản thân mình, hiểu hơn mình thích gì, mong muốn gì nếu như em chưa có mục tiêu cụ thể. Chị nói đây là “một trong những quyết định lớn” trong cuộc sống của em chứ không phải là “quyết định lớn nhất” nên hãy cứ dũng cảm chọn lựa, hãy tin vào khả năng của mình em nhé. Hi vọng những lời nói này của chị có thể giúp em được phần nào. Chúc em sẽ sớm sải cánh tung bay nhé. ^^
Đọc thật nhiều sách. Học tập cách hành văn của người ta ạ.
Chia sẻ một số tips để sống tích cực !
Thay đổi thế giới quan của bản thân (nhìn mọi thứ ở nhiều khía cạnh khác nhau) ạ.
Bạn gợi ý cho mình một vài cuốn sách mà bạn thích/thấy hay được không? Thể loại gì cũng được ^^ Cảm ơn bạn ❤
Trước tiên hãy thử đọc “Điều Kỳ Diệu Của Tiệm Tạp Hóa NAMIYA”, cậu sẽ tìm thấy một điều thật sự tuyệt vời và giá trị trong cuộc sống hỗn loạn mà chúng ta đang phải trải qua này.
Mình mới quay lại sử dụng app này sau 2 năm, đọc lại những câu hỏi và câu trả lời hồi đó của mình mới thấy bản thân đã lớn và trưởng thành hơn rất nhiều hahaa. Còn cậu thì sao, khoảnh khắc cậu nhận ra cậu đã "lớn" hơn là khi nào ^^
Chúng ta vẫn luôn trưởng thành. Kể cả khi tuổi đã lớn. Đối với tớ, thời điểm tớ cảm thấy mình lớn hơn một chút là khi tớ học được nhiều bài học từ nhiều người khác nhau, và học cách đón nhận những bài học đó bằng một tâm thế vững vàng. (Tớ cũng mới quay trở lại sau 4 năm không sử dụng)
Khoảnh khắc nào khiến bạn nhận ra mẹ đã hy sinh rất nhiều và bạn cần phải thể hiện hành động yêu thương và phụ giúp mẹ nhiều hơn, dù là việc nhỏ.
Chỉ cần bạn ở gần mẹ, dành thời gian quan tâm đến mẹ một chút, lúc nào cũng sẽ thấy dấu vết thời gian ở nơi mẹ. Không cần một khoảnh khắc nào cụ thể cả.
dịch ở nhà rảnh quá, hãy hỏi mình bất cứ câu hỏi gì bạn nghĩ ra trong đầu, mình sẽ trả lời ^^
stay home, stay safe