Như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội. Bạn đánh giá gì về câu nói này. ^_^
Câu nói rất hay và câu hỏi cũng rất hay. Có thể cho mình biết ai đã nói câu này ko? Cảm ơn.
Theo mình thấy thì thói vô trách nhiệm hiện nay rất phổ biến tại Việt Nam. Làm bất kì việc gì dù rất nhỏ thôi họ cũng chủ quan không hoàn thành nó bằng hết khả năng của mình, dẫn đến tính vô trách nhiệm và khi làm những công việc lớn sẽ không thể hoàn thành tốt, thậm chí có thể để lại hậu quả ảnh hưởng tới người khác. Có thể lấy ví dụ như việc xây cầu. Người giám sát thi công không thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình để kịp thời nhắc nhở nếu có sai sót; những người thợ khi thi công cũng vô trách nhiệm, không tuân thủ quy tắc kỉ luật công việc dẫn đến việc cây cầu không đạt chất lượng, nhanh chóng xuống cấp và cuối cùng những người chịu hậu quả là ai? Đó chỉ là một ví dụ. Còn biết bao nhiêu công việc, bao con người khác, nếu ai cũng vô trách nhiệm như vậy thì không những xã hội không phát triển mà sẽ ngày một suy tàn. Thật không sai khi nói "như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội."
Theo mình thấy thì thói vô trách nhiệm hiện nay rất phổ biến tại Việt Nam. Làm bất kì việc gì dù rất nhỏ thôi họ cũng chủ quan không hoàn thành nó bằng hết khả năng của mình, dẫn đến tính vô trách nhiệm và khi làm những công việc lớn sẽ không thể hoàn thành tốt, thậm chí có thể để lại hậu quả ảnh hưởng tới người khác. Có thể lấy ví dụ như việc xây cầu. Người giám sát thi công không thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát của mình để kịp thời nhắc nhở nếu có sai sót; những người thợ khi thi công cũng vô trách nhiệm, không tuân thủ quy tắc kỉ luật công việc dẫn đến việc cây cầu không đạt chất lượng, nhanh chóng xuống cấp và cuối cùng những người chịu hậu quả là ai? Đó chỉ là một ví dụ. Còn biết bao nhiêu công việc, bao con người khác, nếu ai cũng vô trách nhiệm như vậy thì không những xã hội không phát triển mà sẽ ngày một suy tàn. Thật không sai khi nói "như một thứ axit vô hình, thói vô trách nhiệm ở mỗi cá nhân có thể ăn mòn cả một xã hội."
Liked by:
Vu Hoang Anh
Vi
Cẩm Hòa
_Tanuhapu_
Pon
Anhh Qõao Hiihiii