@ngocmai31102002337

Mei

Ask @ngocmai31102002337

Sort by:

LatestTop

Related users

Em ở Việt Trì và cũng học CHV à ^^ Chị vẫn đang lướt xem ask của em, nếu sai thì cho chị xin lỗi nhé 😅

Chowchowh’s Profile PhotoMinh Châu
Ôi không sao đâu ạ. Em ở Việt Trì đúng rồi á. Thực ra vài lần em định hỏi chị rồi. Tại em thích đọc ask chị á :3. Đúng kiểu nhẹ nhàng, ấm áp. Như ask vừa rồi chị đăng á, một xíu đoạn về thích một người, đọc xong thấy lãng mạn, kiểu đúng tình yêu nhẹ nhàng tuổi 17 như em bây giờ á :3

Mk là con gái nka cho mk hỏi cái vs : K thích k yêu người ta mà lúc nào cũng ngóng và chờ đợi người ta tan giờ học r nhg cứ vẫn ngóng người ta xem ra chưa . Như này là tke nào vậy ạ

Là tương tư đó. Nhưng nếu như vậy thì cậu có vẻ dần thích bạn đó rồi
+4 answers Read more

Thời tiết chỗ cậu đã lạnh chưa ?

Lâu lâu mới để ý bầu trời. Hôm nay thấy không có nắng lắm như mọi hôm. Kiểu như là bầu trời rất trong xanh, với những đám mây trắng vậy đó :3. Tớ vừa ra chỗ góc chụp quen thuộc của mình và nháy vội được 1 kiểu. Trời thu mà có được một hôm thời tiết dễ chịu, thì thật tuyệt ^^
Thời tiết chỗ cậu đã lạnh chưa
+10 answers Read more

Hai chúng ta

Nghe một bài hát cũ. Ngày xưa mình thích bài này lắm. Kiểu nghe xong muốn có người yêu liền. Vào một ngày lạnh như vậy, nếu bên ngồi cạnh người mình yêu, nghe giai điệu nhẹ nhàng, du dương của bài hát này rồi chìm vào giấc ngủ..... Tuyệt thật. "Giờ đây chỉ còn hai chúng ta, bước chân nhịp nhàng, anh dìu tay em"
https://youtu.be/LUU58iwi7NQngocmai31102002337’s Video 159712960106 LUU58iwi7NQngocmai31102002337’s Video 159712960106 LUU58iwi7NQ
+10 answers in: “Nhật ký đom đóm”

29/02

Em nói rằng mình thích viết, nhưng khi cầm bút lên em lại chẳng viết nổi thứ gì.
Cảm xúc cứ hỗn độn, em đã từng tưởng nó thật nhiều lắm. Hóa ra lại chỉ như một đống sợi len cuộn tròn lại trong tâm trí em. Có lúc hưng phấn, cói lúc lại như chìm dưới vực sâu.
Em luôn biết mình có nhiều thứ đáng trân trọng. Không hoàn hảo để cho người khác ngưỡng mộ, nhưng luôn cho em cảm giác an toàn và yên bình...
Đối với em, như vậy phải là đã đủ?
Nhưng sao, có lúc em thấy khó chịu đến thế?
Giống như ngọn lửa, em không biết tới lúc nào sẽ dập tắt hoàn toàn? Hay tới lúc nào sẽ bùng lên cháy rực
Những điều em đã từng khao khát có được, rồi bỗng hóa tầm thường. Không, nếu có thật cũng chỉ là giấc mơ thôi mà.
Em vẫn như vậy, và vẫn ở đây. em chưa bao giờ lạc mất điều gì.
Ít nhất là anh.
2902
+1 answer Read more

Đến cuối cùng

00h53"
Mình vẫn thường hỏi đến cuối cùng, mình làm điều này vì gì, và đến cuối cùng mình sẽ thế nào? Rồi đến cuối cùng, ai sẽ ở lại và ai sẽ ra đi. Không biết trước được. Kết thúc, mình có đi được đến cuối cùng không....?
Lâu lắm mới gặp lại một bản ballad khiến mình nghe lại nhiều lần như vậy của Trịnh Thăng Bình. Mình sẽ chẳng nói nhiều, nghe và cảm nhận thôi.
"Ta đã cùng nhau đến khắp muôn nơi, mà một nơi không thể tới.... Là nơi cuối cùng để yêu đến cuối cùng"
https://youtu.be/ypG2Fu2F3G4ngocmai31102002337’s Video 159939992682 ypG2Fu2F3G4ngocmai31102002337’s Video 159939992682 ypG2Fu2F3G4
+10 answers in: “Nhật ký đom đóm”

18/12

ngocmai31102002337’s Profile PhotoMei
23:06
Lại buồn ngủ vào giờ này chứ! Nhưng mà chưa ngủ được. Nhìn sấp đề còn chưa làm xong nên chưa ngủ được. Chắc hôm nay chưa làm xong hết được rồi. Azzzzz lại còn học văn nữa chứ. Ngồi học mà nghe tiếng đồng hồ chạy cứ não hết cả lòng. Chắc giờ này chỉ có đồng hồ chịu thức với mình.
+1 answer Read more

Cho cậu đấy

12.12.2019
Cậu thấy tớ có buồn cười không? Mỗi lần đi qua cậu, tớ lại lén lút nhìn trộm một chút.
Tớ bước rất chậm, có lúc ước rằng giá mà sân trường dài thêm một chút, có phải đoạn đường được đi cùng cậu sẽ xa hơn không ^^.
Tớ từng nghĩ chắc mình chẳng hợp với yêu đương đâu, cứ học hành thôi đã.
Nhưng kiểu mà í, mỗi ngày gặp cậu hay đi cùng đường về là....
Bùmmmm!!!! Lý trí biến mất rồi.
Chắc trái tim lại để quên chỗ cậu như mọi ngày.
Chẳng kịp lấy về.
Cho cậu đấy
+1 answer Read more

Hẹn một mai

Cậu ấy rất thích nghe bài hát này. Và mình cũng thế. Một bài hát cũng khá lâu, nhưng mỗi lần nghe mình có cảm giác mọi thứ vẫn vậy, kể cả cậu ấy. Trái đất thì luôn quay quanh trục của nó, chỉ có điều dù cậu là trục trái đất, mình cũng chẳng thể là trái đất của cậu được. Cậu vẫn mãi đứng đó, nhưng mình chạy mãi theo cũng không đuổi kịp cậu....
"Lỡ mai rời xa, ai biết được
Chợt biến mất hay vội lạc những nốt yêu thương"
https://youtu.be/UVmWLJVMBa8ngocmai31102002337’s Video 158796144490 UVmWLJVMBa8ngocmai31102002337’s Video 158796144490 UVmWLJVMBa8
+10 answers in: “Nhật ký đom đóm”

I have a beautiful sadness

Rồi một ngày, em sẽ quên.
Em đã không còn thói quen khóc một mình mỗi khi nghe list nhạc buồn rồi nhớ tới anh nữa.
Em không xem mãi một thước phim chúng ta từng xem. Không đợi một người mỗi tối tan ca.
Bao lâu rồi nhỉ, em không nhớ rõ bao lâu rồi cuộc sống không có anh.
Em từng nghĩ, tệ biết mấy nếu chúng ta chẳng còn là chúng ta. Rồi ý nghĩ đó của em là thật. Em đã mặc niệm biết bao nhiêu thời gian cho một mối tình dang dở, em không biết? Người ta bảo, thất tình là đau khổ nhất trong tình yêu. Sự đau khổ này, cuối cùng em cũng nếm trải. Hoá ra, khi đi qua rồi, quay nhìn lại, mới thấy vốn chẳng có gì là không thể vượt qua cả.
Dành cả tuổi trẻ cho một người, có tiếc không? Em chưa từng thấy như vậy. Cuộc sống như một chặng đường, có người ở lại đồng hành, ắt có người ra đi không ngoái biệt. Anh chính là lữ khách trên con đường đó của em. Đã là lữ khách, không thể có cách níu giữ mãi được.
Định nói với anh, em chưa quên đâu, có lẽ là không thể. Nhưng cũng đâu còn nhớ tới nữa. Cuồng quay cuộc sống rồi sẽ kéo chúng ta đi mãi. Tới một nơi nào đấy, hạnh phúc thực sự là điểm dừng.
Và, chúng ta sẽ lại yêu.

View more

I have a beautiful sadness

:( 1 lần n rep " ừ " xong em bảo " anh đang cố làm cho em hết thích anh đúng k " n bảo " không " :(( xong cái câu " hết thích anh " n con bày tỏ cảm xúc phẫn nộ :(

Vì em thích ng ta nên em hay kiểu quan trọng hoá vấn đề và để ý từng điều nhỏ nhặt như thế. Thực ra thì chị thấy nó khá là bình thường. Một cái phẫn nộ mà em nói là bạn đó cho em hy vọng. Vậy có quá vội vàng hay ngây ngô ko :v. Và nếu trường hợp bạn cr đúng là có cho em hy vọng thì điều đó đã sao?. Cái em cần quan tâm bây h là kết quả. Không cần biết ra sao nhưng kết quả hiện tại thì là bạn cr ko thích em. Thô nhưng thật :v
+1 answer in: “bạn em hỏi crush em có thích em k thì crush em bảo không nhưng crush em vẫn cho em hi vọng :(”

A bình thường ở ngoài đời thì hiền cực , ít nói , kiểu cool boy ,gặp ng quen mới hay ns nhiều , lúc cáu thì hơi cục thôi :3. Nói 1 chút về em đi .

blackhaze9’s Profile PhotoBad Guy
Nói sao bây giờ nhỉ?! Em nói nhiều, thực sự là vậy :))). Em thích nhạc, thích viết nói chung là mấy thứ theo xu hướng lãng mạn hoá một chút á :>. Em thích nghe người khác nói hơn là kể về câu chuyện của chính mình :)). Còn mấy cái nữa nhưng nói về bản thân mình là điều khó với em. Kiểu như nhiều lúc em không hiểu mình luôn á :)
+22 answers in: “7k tym tròn nhé :3 , mặc dù không + 1 fl cho Maixinhdep”

Next

Language: English