Tuần trước cô giao cho em đề bài tập làm văn là viết về thần tượng của mình =]]] trong khi bọn nó viết về BTS Snsd sơn tùng Exo bác Hồ v.v còn em lại viết về Ngọt :)) Và hôm nay trả bài thì bài em được điểm cao nhất ;] Ngọt thấy kẹo giỏi ko ạ??
Hồi cover bài "ánh nắng của anh " gồm những ai hát bè vậy Ngọt :))
Ngọt chưa bao giờ cover ca khúc này. Đơn giản là có một số bài hát có các bạn cover nhưng để profile linh tinh trên các trang nhạc, chứ ko phải bọn mình đâu
Ngọt ơi, em muốn mua album lắm nhưng ở Bụi store hết rồi :(( Em ở HCM nhưng không biết ở các địa điểm có bán album có còn không nữa. Vì em là học sinh mà những chỗ đó cũng khá xa đối với em nên em mới phải ord online :(( Khôn biết Ngọt có còn sản xuất album nữa không ạ?
Ở tphcm vẫn còn nha bạn :d bọn mình sẽ sớm tiếp đĩa cho bụi store nữa, bạn yên tâm nhé
Kiểu em vẫn chưa trở lại bthg đc khi xem xong "Em dạo này" :>>
tuyệt anh ạ!! em viết vậy thôi.mong anh đọc đc
Thắng xịn quá ! em thích cái móc chìa khóa cứu hỏa thì mua ở đâuu ạ??
Ơ sao cái booklet của em cắt dán có vẻ hơi ẩu Ngọt ơi D:
Bạn có thể chụp lại rồi gửi thông tin của mình vào tin nhắn trên page Ngọt được không? Bọn mình sẽ hỗ trợ đặc biệt cho các bạn gặp vấn đề gia công album và đĩa ạ :(
Ngọt ơi, ny em lúc trước không hay nghe nhạc của Ngọt đâu, cũng ngại chỗ đông người, nhưng ny em đã bất ngờ mua 2 vé xem Ngọt diễn ở SG và dắt em đi. Sau hôm đó về ny em bắt đầu thích nhạc của Ngọt í, ny em đang thích bài Cho của Ngọt nè
Và từ đó Ngọt có 2 kẹo nữa, xin chúc mừng và chia buồn : >
Nam Anh kiaaaaa sao up instagram về Kẹo SG mà Kẹo HN k có 🙂 giận quá nha 🙂
Hơ, mọi người ở SG dám bươn chải phi lên tận chỗ mình đánh trống để chụp đâm ra ảnh siêu nhiều. Với cả HN là gia đình rồi, khen người nhà với nhau nó cứ kỳ kỳ :)
Lời bài kẻ thù hay quá Thắng ơi, mặc dù nghe lần đầu kẹo không thể nghe ra hết, thấy Thắng chăm chút từng từ ấy. Thắng mất bao lâu để viết lời vậy ạ?
Mình mất khá lâu nhưng không lâu bằng Một Ngày Không Mưa vì mình viết xong xóa bài đấy nhiều hơn, vì mình không biết nó là gì, nhưng Kẻ Thù thì mình biết ngay nó là gì, nó sẽ như thế nào và phải viết ra sao. Kẻ Thù là bài mới nhất mình viết, cảm ơn kẹo đã thích!
Ngọt ơi, mình có nghe ca khúc Cho của Ngọt và thật sự rất rất ấn tượng về chất nhạc cũng như ca từ. Mình rất muốn được cover hay may mắn hơn là mua tác quyền để ra mắt sản phẩm hay quay một MV nho nhỏ thì không biết Ngọt nghĩ sao ạ? Tự giới thiệu tí mình là sinh viên của một trường nghệ thuật ở SG ạ
em cũng học ĐHNN với anh Thắng. Chắc anh không nhớ em với bạn em nhưng năm ngoái lúc anh đi nộp gì đấy ở nhà A2 bọn em thấy anh nên gọi anh to lắm anh quay lại cười rồi vẫy tay với bọn em. Nghĩ lại lúc đấy nhát quá đáng ra phải xin anh một kiểu ảnh mới đúng. À show Ngbthg tuyệt vời lắm ạ cảm ơn Ngọt
Cảm ơn em! Thôi lúc đấy chụp ảnh anh cũng ngại luôn vì đang loay hoay lơ ngơ, hẹn ngày tái ngộ nhé!
anh thắng ơiiiii , cây fender anh mua mắc nhất và rẻ nhất là bao nhiêu ạaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Anh trai anh chơi đàn nên anh toàn dùng ké, đến cái cây tele anh đang chơi cũng là cưa tiền với anh trai, 7 triệu, ngày xưa toàn đánh cây thằng bạn đi du học vội nó bán 500k.