@ngthao16502425

V ẹ t !

[13/11/2018]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Mỗi khi đau, em sẽ tự nói với bản thân, hãy cứ kiên trì như đã từng chịu đựng, rồi mọi chuyện cũng sẽ qua đi.
Cuộc đời thực ra có rất nhiều khi chỉ vì chúng ta quá cố chấp, quá kiên trì với những thứ không phải của chúng ta nên chúng ta mới đau khổ.
Hương vị của hạnh phúc rất đẹp, nhưng tư vị của sự đau lòng còn giày vò người ta hơn.
Cô đơn một mình, và cô đơn ngay giữa cuộc tình, cái nào mới đáng buồn hơn?
Xin lỗi tim tôi cũng biết đau!
13112018
❤️ Likes
show all
ThThuy’s Profile Photo thuhuongab’s Profile Photo havyviet’s Profile Photo lilbau’s Profile Photo ThuyTrang827’s Profile Photo Ngogiaan0601’s Profile Photo badmoodinloves’s Profile Photo blackpearlpic’s Profile Photo joyliee’s Profile Photo

Latest answers from V ẹ t !

Cậu có thật sự ổn không ?

Mình chẳng biết đây là shoutout hay ai đó ask mình, nhưng cảm ơn nhé.
Thời gian gần đây và ngay lúc này mình thực sự stress lắm =(( mình sợ bị mất đi người nào đó, mối quan hệ nào đó, mình đắn đo rằng liệu tốt nghiệp mình sẽ như thế nào, tương lai của mình sẽ sao, có làm thực hiện được lời hứa với Đồng chí ở nơi xa của mình không? Mình thực sự cần người để chia sẻ, liệu có ai không? Chưa bao giờ mình khóc nhiều đến vậy, mắt mình mờ đi rất nhiều...

[30/08/2022]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Mình đây - người mà một năm mới ngoi lên lần, và tất nhiên mỗi lần mình ở đây là lúc lòng mình thực sự yếu đuối nhất.
Mình hỏi bạn nhé, bạn thích và ghét màu gì? Mình trước nhé, mình rất thích màu xanh của bầu trời, biển cả ít ra nơi ấy mênh mông có trời có biển lắng nghe tiếng lòng mình. Còn ghét có lẽ là trắng và đen. Dẫu biết là màu sắc không thể thiếu trong cuộc sống nhưng màu trắng của tang thương, màu đen của âm u, mình ghét lắm mình sợ nó...
Gần hết 2022 rồi, nói làm sao nhỉ tóm gọn lại một chữ 'đau'. Một năm có quá nhiều biến đổi, sự đen đủi cứ ập đến từng đợt như thủy triều nó bủa vây lấy mình. Mình mất rất nhiều cuộc đời mình một lần nữa chênh vênh, chỗ dựa của mình từ từ biến mất, sẽ chẳng bao giờ hiện diện trên suốt quãng đời còn lại của mình.
Buổi chiều hôm ấy, sau cuộc gọi mình bỗng chết lặng, tai mình ù đi, mình choáng lắm mình khóc cả quãng đường mờ cả chiếc kính ấy. Tự dặn lòng không phải đâu, vẫn kịp mà đúng không? Nhưng mà không ! Thân ảnh đó, khuôn mặt ấy đôi tay ấy mình chưa được nắm mình chưa được nghe thấy giọng nói. Cớ sao lại nằm im ở đấy? Sau này mỗi lần đi xa trở về mình biết đâu là bến chờ, biết đâu là sự quan tâm ấy, mình mất đi động lực để cố gắng, để trở về. Đến bây giờ khi chuyện đã qua mình vẫn chưa biết cách phải đối diện sự thật bằng cách nào?
Mình đau lắm, thực sự rất rất đau mất đi một người, một đời người kết thúc như vậy để lại bao tiếc nuối. Mình còn rất nhiều điều chưa thực hiện được, có ai ở đây chỉ mình cái đối diện với sự thật được không? Sức lực của mình cạn mất rồi....
Có lẽ là vài lời....
Chào đồng chí của con ! Hãy yên lòng, con sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cô con gái của người, con sẽ làm tất cả mọi thứ, tất cả những gì trong suốt cuộc đời đồng chí đã dạy con. Con rất rất tự hào về người, con sẽ hãnh diện ngẩng mặt với đời.
Tạm biệt và cảm ơn - Đồng chí !

View more

[12/05/2021]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Hơn một năm rồi mình mới quay trở lại nơi này. Mình biết không ai muốn nghe câu chuyện của người khác cả. Nhưng mình than thở vớ vẩn một chút nhé.
Hôm nay mình mệt, mình đau nhói ở sâu thẳm trong tim. Con người của mình rất kì cục, đôi lúc chẳng thể tự hiểu bản thân. Mình ấy, cho dù có chuyện gì xảy ra việc đầu tiên là nhẫn nhịn, tự mở một lối đi riêng trong thâm tâm, chất chứa nó vào đấy. Năm tháng trôi qua chưa từng vơi đi chỉ thấy nặng trĩu cõi lòng. Nhiều lúc đắn đo rằng mình làm đúng hay sai? Mọi người hay nói mình là đứa có thể dùng lời nói tổn thương người khác. Mình biết và hiểu điều ấy, vậy nên khi chuẩn bị có một cuộc cãi vã trong đầu óc luôn nhắc nhở phải nhẹ nhàng hết mức. Type đi type lại rất nhiều để không làm họ đau, ngược lại mình tự cầm lưỡi dao cứa vào lòng. Từng chút một tủi thân càng nhiều.
Chỉ vài ngày nữa là mình 19 tuổi rồi, sau một năm xa nhà mình học được rất rất nhiều điều, hiểu ra cho dù có gì mẹ vẫn luôn chào đón mình về, hiểu được mẹ từng vất vả ra sao, mình chưa là đứa con ngoan. Mình có gia đình, có người mình yêu thương cớ sao lại buồn như vậy? Cớ sao lại suy tư nhiều như vậy? Cớ sao cớ sao thật nhiều dấu chấm hỏi cho bản thân.
Thật nhảm nhỉ, nhưng mà mai thức giấc lại lạc quan yêu đời, cố gắng từng chút một để ở cạnh người mình yêu thương lâu hơn. Phải thật cố gắng nhaaa.
Cảm ơn nhé, nếu cậu đã đọc đến đây. Một đời an nhiên !

View more

12052021

+ 2 💬 messages

read all

[31/03/2020]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Hôm nay, chẳng phải ngày tốt lành gì hết đối với mình. Bâng khuâng ăn tối xong hết đã khóa hết mạng xã hội vì chẳng muốn nói chuyện với ai. Chợt nhớ đến mình còn Ask-còn những người bạn thân thương. Đã gần 1 năm mình không quay lại đây, mọi thứ thay đổi khá nhiều. Bạn cũ họ rời đi hết rồi, chẳng biết sẽ còn mấy ai đọc vài dòng vớ vẩn này của mình nữa. Nhưng không sao sự cô đơn của tuổi trưởng thành đang bủa vây lấy mình, mình học cách làm quen khá khó khăn.
Hôm nay, tôi đau lòng! Anh- chàng trai trưởng thành nhất đến với tôi để bao dung, vỗ về đứa trẻ này. Tôi yêu anh hết mình, quan niệm của tôi đơn giản đúng là đúng sai là sai. Nhưng thực ra em rất yếu đuối chỉ muốn được hờn dỗi được anh dỗ dành như bao cô gái khác, em thực sự sợ phải trưởng thành. Mình không thể mãi vui vẻ, đùa nói như tuổi 18 tuyệt vời này sao?
Từ khi nào lo toan cuộc sống đã lấn át suy nghĩ của chúng ta. Ước mơ? Gia đình nhỏ? Công việc? Mệt thật sự, đôi vai nhỏ này đâu thể gồng gánh tất cả.
Biết rằng nhường nhịn sẽ tốt cho cả hai bên, nhưng em vẫn buồn, em đau. Bởi sau ư, nhìn lại xem cuộc sống này khiến chúng ta thành con người như thế nào rồi? Xin anh đừng bận tâm cuộc sống quá nhiều, buông bỏ một chút em gánh cùng anh.
Không nói nữa, cố lên nào chúng ta sau này sẽ có chúng ta!

View more

31032020

Lâu lắm chưa thấy chị trên ask nhỉ !? Không biết khi nào chị mới nhận được ask này của em. Chúc chị một năm mới vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.

Chị về rồi đây, em còn đó không? Cuối cấp nên khá bận rộn, dẫu sao cũng cảm ơn em nhaa. Muộn nhưng chị chúc em một đời an nhiên, nụ cười luôn hé trên môi =))

[22/09/2019]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Gần đây.
Em thường không ngủ được, em cũng không biết mình làm những gì. Tắt đèn, nằm co tròn trong chiếc chăn ấm áp,mấy hôm nay trời trở lạnh anh ạ.
Em suy nghĩ vu vơ khá nhiều, ngoài khung cửa kia có ánh sle lói của ánh đèn đường như chiếu rọi tâm hồn em. Nhưng. Tâm em chẳng thể tĩnh cũng không soi sáng.
Em nghĩ về anh, em nghĩ rằng mình đã làm gì may mắn để được yêu anh. Anh hay tự ti về mọi điều nhưng luôn chắc chắn việc yêu em- em cực kỳ vui. Em thích đến từng cử chỉ nhẹ nhàng của anh, kể cả việc anh chăm sóc từng tí một cho em. Người khác họ có thể thấy trẻ con nhưng em lại thích thế như một chú mèo con cuốn quýt bên anh không xa.
Biết sao không? Khi anh nói nếu chúng ta không yêu đương tương lai có thể tiến xa hơn. Em nhớ tất không xót mọi thứ anh nói. Tình yêu khiến em mù quáng, liệu em có quyết định sai lầm.
Những ác mộng gần đây, đều là hình ảnh em không còn anh bên cạnh. Mặc cho người khác cười nói chê cười nhưng thực sự em rất cần anh. Khung cảnh trời cao mây tầng em thích nhất nhưng người em thích lại rời xa em. Rốt cuộc đau! Bố mẹ hay phàn nàn về chuyện yêu đương khiến anh ảnh hưởng.
Em sợ rất sợ quyết định của mình, em sợ mình không vững vàng, tương lai anh tốt hơn em nhiều vô cùng. Em liệu có đang cản bước của anh?
Em sai không? Em nên làm gì? Và làm như thế nào?
Em nhớ anh vô cùng kể cả khi chúng ta đứng trước mặt nhau. Em nhất định cố gắng đến cùng, chỉ vì em sợ sẽ lỡ mất anh. Nhưng khi em mệt anh lo nốt được chứ?

View more

[26/07/2019]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Em không muốn có một mối quan hệ mập mờ. Em nghiêm túc trong mối quan hệ này! Chân thành, nghiêm túc liệu có đủ?

[24/07/2019]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Em từng mệt mỏi rất nhiều chuyện học tập, gia đình bạn bè vô vàn. Vì đâu phải em cứ đối tốt là họ sẽ đáp lại như vậy. Em hoàn toàn không tin vào ai sau vô vàn sự thất bại. Cho đến khi gặp anh. Anh luôn lắng nghe mọi thứ kể cả những điều nhỏ nhặt vớ vẩn của em, những câu chuyện nhạt nhẽo dài dòng. Anh khi tôi cần đều ở bên. Hiện tại không cần anh phải lo lắng cho em đầy đủ, chúng ta cùng nhau cố gắng vì tương lai. Em biết suy nghĩ trưởng thành hơn tuổi của anh, anh nghĩ nhiều em biết chứ, tỉ mỉ với mọi thứ ,luôn muốn tốt cho em.Không biết em đã làm gì để hiện tại gặp được anh nữa. Thật tuyệt vời.
Anh nếu có đọc được, xin nhớ em là người nói được làm được. Mọi thứ từ khi ta biết nhau em đều nhớ. Vậy nên đặt lòng tin nơi em, anh nhé. Đừng suy nghĩ mọi thứ thật to lớn nữa, đơn giản mình có nhau là một con người nhỏ bé trong 7,6 tỷ người này. Có gì nói em nghe em luôn lắng nghe anh! Anh là động lực!

View more

24072019

1010101010

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Sợ nhất có lẽ không phải là người bạn thích từ chối bạn mà là họ biết nhưng giả vờ như không biết, chúng cứ mập mờ một cách khó chịu.
Đúng thực sự tôi thích cậu, thích cậu trước đó rất lâu. Cái cảm giác thích một người nếu nó quá lên giống như trò chơi sinh tồn đấy. Một là bạn sẽ sống với tình yêu ấy... hai là bạn sẽ đau lòng cho đến cuối cùng. Bạn thua bạn thất bại rồi.
Thích cái cảm giác lén nhìn cậu, hay là chờ cậu cùng về, nơi nào có cậu cố gắng xuất hiện, nực cười nhưng tôi lại thích thế. Ngây ngô cười, nhớ về hình ảnh cậu làm lòng tôi xao xuyến. Thích tất cả về cậu.
Thích một người căn bản không thể nào giấu được, tựa như mặt trời mọc mặt trời lặn, thủy triều lên rồi xuống, là một chuyện vô cùng tự nhiên, chỉ sợ cho dù bạn một mực muốn che giấu nhưng ánh mắt bạn nhìn người ấy từ lâu đã tố cáo bạn với thiên hạ, bạn thích người đó!

View more

1010101010

[18/02/2019]

ngthao16502425’s Profile PhotoV ẹ t !
Đừng tùy tiện thề hứa, cũng đừng tùy tiện cho người khác hi vọng. Bởi vì rất có thể, sẽ có người ngốc nghếch tới nỗi, chỉ vì một lời nói vô tình của bạn mà lưu tâm tới mức quyết định dừng lại. Dừng lại ở đó. Chờ bạn. Đợi bạn.
“Chờ bốn mùa luân chuyển, chờ nhan sắc tàn phai, chờ cậu quay đầu lại, nhìn tớ một lần.”
{Satoh Sai of Youthaholic} (st)
18022019

Language: English