Xin chào , mình đã trở lại sau 3 tháng lưu lạc . Tuy khoảng thời gian không dài nhưng mình cũng đã trải qua nhiều chuyện , nhiều điều mới trong cuộc sống của mình và cả những mất mát ... Chỉ nửa năm mình đã mất đi 2 người bạn , thực sự rất sốc và hụt hẫng , cả 2 cậu ấy đều ra đi quá sớm ... Mình cảm thấy như cuộc sống đang nhắc nhở cho mình nên trân trọng mọi thứ từ bây giờ vậy ... Càng lớn mình càng thấy mọi người đều có con đường riêng , sẽ chẳng ai dừng lại chờ bạn , nếu không cố gắng đuổi theo thì cuối cùng cũng sẽ bị bỏ lại ... Nhờ trở nên hướng ngoại hơn nên mình đã quen được nhiều người bạn mới , cùng nhau đi chơi , đi phượt .. Một mùa hạ đáng nhớ ( 31/07/2019) chỉ còn vài tháng mình lại phải chia tay một người bạn qua mỹ định cư , và 2 người đi nghĩ vụ quân sự ... mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian ít ỏi được bên cạnh mng trong đội hình đông đủ nhất =))))
View more