Xin lỗi vì giờ mới rep ask của cậu ,do hơi bận nên giờ mình mới onl . Ko có gì đâu, mình thấy hay thì mình thả tim thôi ạ . Mặc dù giờ hơi sớm nhưng cũng chúc cho cậu 1 năm mới vui vẻ ,mạnh khỏe ,hạnh phúc và luôn thành công nhé :>
Khổ thân thế ,đút 2 3 cái vào trong cốp xe ấy :)))) nma bạn ask ở đâu đấy ?
Hỡi anh yêu !
Em chỉ muốn nói một điều
Lấy em đi ,để thôi đường về cô liêu
Bên nhau sớm chiều
Thương nhau thật nhiều
Và yêu như chưa từng yêu .
Cũng bởi lẽ do bản thân không muốn quên người cũ hoặc chấp nhận một cái mới . Dù thế nào thì cuộc đời vẫn còn dài không nên đau khổ nhiều làm gì :v
Ồ chị sẽ suy nghĩ về ý kiến này bởi chị là người không giỏi viết lách ,hơn nữa chị lại thích tự mình vượt qua chuyện của mình mà không kể cho ai hết . Chị cảm ơn về lời khen nhưng nếu em thân với chị thì sẽ biết chị cục với tục như nào chứ không hề kewt đâu :))))
Nếu như có thể thì mình muốn quay lại vào khoảng thời gian 1 tháng trước . Để có thể ở bên một người nhiều hơn ,có thể được nói lời chia tay một cách chính đáng với bạn ấy và đấy là những người mình không thể quên :))))
Thấy bth thôi mà, là do bạn quá rảnh rỗi ấy nên là mới cảm thấy ko có người yêu thì chán . Hãy làm cho cuộc sống trở nên thật tất bật ,rộn ràng thì khi ấy bạn sẽ cảm thấy không chán khi không có người yêu :))))
Chắc tôi đi cắt thật quá :))) hnhư đây là trend năm nay nhỉ
Xin chào cô/cậu pé nkaaa . Chắc là đã tuyển đc khá là nhiều pạn rùi chứ nhị :))) còn chỗ trống nào ko z anh pạn
Ơ đâu em ,tùy người chứ đâu phải con gái miền Bắc đều thế đâu em . Ai bảo chị cục với tục hả em :v chị chỉ đitme em thôi
Yeahhhh ko biết là có giới hạn con người nhiều nghiệp này ko nhỉ hihi :(((