@ngvothanhtruc

Hà Tử Du

Du cho Sun vài caption về đơn phương nha. Cảm ơn Du

Teamsun’s Profile Photo❤° Sun °❤ ( Đọc info )
" Tôi vừa mong cậu ấy chú ý đến mình, nhưng cũng vừa sợ câu ấy chú ý đến mình. Khi cậu ấy không nhìn tôi, ánh mắt tôi lập tức bám sát theo cậu ấy, hi vọng cậu ấy nhìn tôi dù chỉ một cái. Nhưng nếu câu ấy nhìn tôi, tôi lại vội vàng lẫn tránh ánh mắt đó trước khi câu ấy phát hiện ra.. "
[ Thời niên thiếu không thể quay lại ấy • Đồng Hoa ]
..
" Thế nhưng mà, mình chỉ giả vờ không cần người ta. Còn người ta không cần mình là thật. "
- st
..
" Thì là đơn phương, nên chấp nhận, anh là lọ thủy tinh trôi trên dòng nước, em là cô gái với trái tim một hướng bơi mãi sau anh, nước xuôi dòng anh cứ trôi đi mất, em liệu có bơi được đến chỗ anh không? Vậy nên, chấp nhân dừng lại và nhìn anh hạnh phúc bên người anh yêu, chấp nhận im lặng cho trái tim tự lặng, chấp nhận là em gái thay vì nói rồi chẳng giữ nổi lấy vị trí nào. "
[ Sài Gòn cứ vội • Tử An x Ngọc Hoài Nhân ]
..
" Thích người ta thì cứ thăng thắn mà thổ lộ. Cùng lắm thì đến bạn bè cũng chẳng làm được nữa. Bởi vì em đâu có thiếu bạn. Em chỉ thiếu anh. "
- Weibo • Thu Ngân
..
___________________________
Chúc ngày an.
[ 29/6/2017 - 15:04 ]
Du cho Sun vai caption vê đơn phương nha Cam ơn Du
❤️ Likes
show all
lessboyandgirl’s Profile Photo truongcule’s Profile Photo Royxy’s Profile Photo mooddiary’s Profile Photo quotes0987654321’s Profile Photo nhungthao123’s Profile Photo Hyhy76’s Profile Photo HaiiYenn394’s Profile Photo zumi2003123’s Profile Photo

Latest answers from Hà Tử Du

Điều gì vừa vui vừa buồn?

chuyện tình của chúng mình,
vui ở khoảnh khắc ánh mắt của anh dừng nơi em
buồn ở thời gian khoảnh khắc ấy kéo dài
thoáng chốc
chẳng thể lưu giữ kỉ niệm được bao nhiêu
nhưng em vẫn yêu những điều đã từng thuộc về chúng mình.
29.09.20

Nhiều khi muốn quay trở lại, nhưng chợt nhận ra chẳng ai còn ở đây...

ngvothanhtruc’s Profile PhotoHà Tử Du
Rốt cuộc thì, mình vẫn luôn là kẻ nhớ hoài những kỉ niệm. Như nơi này, từng có rất nhiều người ở đây.
27.09.2020 | 19:58
Nhiều khi muốn quay trở lại nhưng chợt nhận ra chẳng ai còn ở đây

Cậu nghĩ mình giỏi về điều gì?

Nếu mình bảo cậu mình chẳng thấy mình giỏi gì cả, cậu có tin không?

Lâu ngày không để nỗi buồn ngự trị ở đây nhỉ?

ngvothanhtruc’s Profile PhotoHà Tử Du
Chúng ta cứ nghĩ thoả hiệp đôi chút, nhượng bộ đôi chút thì thế giới này sẽ cho ta một góc nhỏ nhoi. Nhưng liệu rằng có phải vậy không? Giữa bộn bề cuộc sống, lòng người chẳng thể thấu tận tâm can, ta làm sao biết được sự thoả hiệp ấy khiến họ cảm thấy tự mãn? Họ thích chì chiết người khác, muốn nhìn người khác đánh mất hay đau khổ thứ gì đó. Tôi biết mình ích kỉ lắm khi cứ gắn mác tất cả mọi người như thế. Tôi biết mình đa nghi lắm khi cứ cho rằng họ có suy nghĩ thế này thế nọ với tôi. Phải, tôi đang suy bụng ta ra bụng người. Nhưng tất cả đều có cơ sở. Tôi thấy họ chẳng rũ lòng tiếc thương khi tôi rơi vào cùng cực - con đường mà họ đã góp phần tạo nên. Tôi cảm nhận được ánh nhìn của người khác. Với một người nội tâm, tôi rất ghét điều đó. Và thế là tôi cứ tiếp tục cho rằng mình ích kỉ, cứ tiếp tục chấp nhận làm kẻ xấu. Để nhận lấy điều gì? Chính là sự thoả hiệp bất đắc dĩ. Lùi một bước chưa chắc là trời cao biển rộng. Họ sẽ muốn mình lùi nhiều hơn, chấp nhận những thứ thua thiệt để dần đẩy mình tới vách núi cheo leo. Thật buồn cười khi tự thấy chính mình đang bất lực như thế nào. Những câu chuyện, những nỗi khổ tâm tôi phải chịu cứ bị giấu kín ở lồng ngực mãi. Thở dài một cái và tự hỏi: “Khi nào nó sẽ vỡ đây?” Một chút nhoi nhói, ừ thì tôi đang cố kìm lấy những cảm xúc chết tiệt do những con người luôn đối xử quá đáng với tôi gây ra. Giữa người với người, thật sự không thể cho nhau một khoảng trống bình yên hay sao? Càng lớn dần, tôi mới càng nhận ra: không phải mình không đụng chạm họ thì đồng nghĩa với việc họ không đụng chạm mình. Họ có tìm đâu đó vài lý do ngu xuẩn cho riêng họ để biện hộ cho hành động của mình vô cùng bình thường. Chỉ trách sự nhạy cảm, trách một cái miệng biết cười mỉm để che đi nỗi đau chứ không thể tỏ bày vạn nỗi suy tư. Không một ai hiểu mình hết, một lần nữa, tôi thả ở đây những con chữ. Có thể viết tới mai vì nỗi buồn khi này chưa nguôi ngoai. Tôi luôn viết về những điều tiêu cực, vì nó là phàn hồn lớn nhất trong tôi. Có những lúc bất lực đến thế, chỉ có thể tiếp tục viết, tiếp tục đau thương; còn họ thì cứ tiếp tục không biết, cứ tiếp tục khiến trái tim tôi rỉ máu. Tại sao lại quá đáng như vậy, tôi đã làm gì sai?
- Hà Tử Du
[ 5/5/2019 - 17:56 ]

View more

Lâu ngày không để nỗi buồn ngự trị ở đây nhỉ

Tớ là con gái lỡ thích 1ng con gái rồi thì làm sao Kiểu như tớ chỉ thích mỗi cô gái đó Vẫn rung động trc con trai mà s lạ v? Cuối cùng tớ thích nam hay nữ😣😣😣

Cậu cần xác định rõ tình cảm của mình để biết liệu đó có phải là nhất thời hay là tình cảm thật sự. Nếu nhất thời thì chẳng có gì để lo cả, đôi khi vì người đó đẹp, hát hay,... nên cậu đem lòng yêu mến, yêu cái đẹp mà thôi. Còn nếu thích thật thì sao? Thì cũng chẳng sao cả, 2018 sắp 2019 rồi cơ mà! Mà đôi khi, cũng vui, cũng lạ chứ sao. *cười* . Thích cả nam lẫn nữ là lưỡng tính hay còn gọi là song tính luyến ái đó cậu. ( Tiếng Anh : Bisexual )
-
Theo Rosario, Schrimshaw, Hunter, Braun (2006):
"...Quá trình tự xác định là đồng tính hoặc song tính là một quá trình phức tạp và thường là khó khăn. Không giống như những nhóm thiểu số khác (ví dụ nhưdân tộchoặcchủng tộc), hầu hết người đồng tính và song tính không được lớn lên trong một cộng đồng giống như họ nơi mà họ có thể học hỏi về nhận thực của họ và những người người củng cố và hỗ trợ nhận thực đó. Thay vào đó, người đồng tính và song tính thường lớn lên trong cộng đồng phớt lờ và công khai chống đối đồng tính."
-
Hãy để thời gian và con tim tìm ra câu trả lời nhé, hãy cứ vui lên dù mình là ai, là thuộc giới tính nào đi chăng nữa, cậu nhé!
Một ngày an.
-
Hà Tử Du
[ 14/10/2018 - 10:18 ]

View more

Cách để nói chia tay không mất lòng?

Hỏi thế gian này, có cuộc chia ly nào mà không đau thương?
-
"Sau một cuộc tình thường là những cảm xúc rất phức tạp. Giữa hai người luôn có những chuyện chỉ hai người mới hiểu.
Không chỉ có đám cưới hay sống đến đầu bạc răng long như trong phim ảnh mới là kết thúc đẹp, mà một cuộc chia tay cũng giống như cơn mưa bão trước khi cầu vồng đến. Một kết thúc đẹp là vì sau cuộc chia tay, bạn vượt qua được nỗi đau nhất thời và đạt được hạnh phúc dài lâu.
Bạn đã từng yêu và từng hạnh phúc. Học cách chia tay bình yên và tôn trọng nhau chứng tỏ rằng bạn đã trưởng thành về lý trí và cảm xúc. Học cách chia tay bình yên cũng là cách để trao cho hai người từng rất hiểu và thương nhau cơ hội có nhau trong đời, dưới vai trò khác." (st)
-
- Chia tay trực tiếp, hãy nói, hỏi và trả lời một cách nhẹ nhàng và thành thật nhất có thể. Nếu vẫn muốn làm bạn, không muốn mất lòng, không những phụ thuộc vào chính lời lẽ của người chia tay mà còn phụ thuộc vào cảm nhận của đối phương nữa.
- Xin lỗi vì chỉ có thể nói đến đây, không chi tiết, có lẽ câu trả lời này chẳng giúp ích được gì cả vì tôi không có nhiều các mối quan hệ như thế này nhưng tôi cũng từng là người phải nói lời chia tay và đó cũng là lời mà tôi hối hận nhất, vì phũ, vì đau và vì không phải sự thật. Tôi giá như thời gian có thể quay lại để có thể tỏ bày những cảm xúc bấy giờ, bởi lẽ sau những lời phũ phàng, không thật mà tôi đã thốt ra ấy, chúng tôi không còn là gì của nhau nữa, không một tin nhắn, không một lời chào hỏi. Và đâu đó vẫn luôn còn tồn tại bao điều mãi chẳng thể giải thích, ôi, người cũ!
- Hà Tử Du
[ 14/10/2018 -10:08 ]

View more

Cách để nói chia tay không mất lòng

Là mình, Tử Du đây.

ngvothanhtruc’s Profile PhotoHà Tử Du
[ https://my.w.tt/3xhOXexnwO ]
Thật sự là mình cũng dự định xây nhà ở Wattpad lâu rồi nhưng vì một số lý do như lười, quên, ngại,... thì rất lâu sau mình mới quyết định. Chính là hôm nay đây! Tada!! Mình có từng viết rất nhiều truyện, không hay đến mức phải gọi là tiểu thuyết hay ngôn tình, vì nghe cao cao làm sao, chỉ là nghĩ gì viết đó, thêm một chút mơ hồ, ảo tưởng nữa, mà lúc trước mình viết trong vở, nhật kí, và 70% là nằm tưởng tượng haha,... Lần này mình quyết tâm, cũng coi như một nơi để tâm tư được gửi gắm, được nâng niu một lần nữa.
Chương 1 của " Hắc Nguyệt Hắc Nguyệt "mình vừa mới đăng tối nay, mình muốn thông báo vậy thôi và mong các cậu vẫn yêu mình như trên ask những năm tháng qua. Tên truyện nghe không thu hút lắm, nhưng vì do truyện mình vẫn còn đang update nên tạm chưa nghĩ ra được một cái tên nào thật sự đúng ý nghĩa, có gì sẽ sửa đổi sau.
Link : https://my.w.tt/3xhOXexnwO
Thơm những người đã đọc đến đây *hi
-
[ 13/7/2018 - 22:16 ]

View more

Là mình Tử Du đây

Nếu người yêu cũ nhắn tin hỏi đang quen ai thì sao? Còn thương hay không ...

Đó là tùy cậu có muốn kể hay không, mối quan hệ của hai cậu đã từng như thế nào, đã đổ vỡ như thế nào thì cậu mới biết rõ. Nếu đó chỉ là một câu hỏi cậu muốn trả lời thì cứ đối với như những người khác, nếu cậu còn tình cảm hay vấn vương thì cũng coi như có chút hi vọng nào đó. Còn thương hay không? Còn muốn trở thành bạn bè hay không? Hay còn muốn quay về vì hình ảnh ấy không thể phai được hay không? Cũng chỉ có cậu biết rõ nhất.
Một buổi tối an.
-
[ 13/7/2018 - 22:01 ]
Nếu người yêu cũ nhắn tin hỏi đang quen ai thì sao 
Còn thương hay không

Du oi, anh ấy ra trường rồi, chúng tôi sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa, cũng chẳng thể nói với nhau điều gì nữa. Tôi buồn lắm 😔😔

Tôi cũng đang như cậu đây, anh ấy cũng sắp ra trường rồi. Còn bao điều chưa nói, tâm tư ngày càng nhiều, chất chứa trong lòng mãi thôi. Những lời cuối cùng này cũng chẳng biết làm sao để bày tỏ, chỉ biết trong tim này đang rất khó chịu, có gì đó như muốn thoát ra, muốn chạm lấy anh vào những giây phút có thể sẽ chẳng bao giờ quay lại này. Mai sau không biết có còn cơ hội để gặp nhau không nữa, có phải thời gian sẽ trôi đi, hình ảnh hai chúng ta sẽ phai mờ? À không, phai mờ gì chứ, đã đậm sâu hồi nào đâu, đúng, chúng ta chẳng là gì cả, chỉ là một mình mình cảm thấy có thứ cảm giác kì lạ này ở trong tim, mình mình thấy day dứt, quyến luyến không muốn rời xa thôi. Thật buồn cho những ngày biệt li đầy xót xa này, để nặng trong lòng những câu nói chưa kịp cất tiếng, những nỗi tương tư thầm lặng vơi đầy theo màu lá phượng chưa đủ dũng khí để bày tỏ. Rồi lá phượng sẽ rơi theo chiều gió, như cái cách chúng ta sẽ quên nhau theo chiều đời. Ôi, người ấy, chúng ta liệu sẽ gặp được nhau nữa chăng?
Tạm biệt..
À, xin lỗi vì rep muộn nhé, vì cảm giác này đến hôm nay tôi mới hiểu, mới thấu là đau buồn đến vậy, cũng không có lời nào đủ để thể hiện hết nỗi nhớ ngày một lớn dần trong vô vọng này..
-
[ 12/5/2018 - 20:35 ]

View more

Du oi anh ấy ra trường rồi chúng tôi sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa cũng chẳng

Mình thích vẽ nhưng vẽ rất tệ Mình có nên tiếp tục vẽ không?

Nếu đó thực sự là đam mê của cậu thì việc gì phải nản chí, cố gắng lên nào! Chỉ cần ta thật tâm muốn làm và nỗ lực làm hết mình thì chắn chẳn sẽ có tiến triển thôi. Không ai tự nhiên trên đời này thành công cả, cũng không thể vẽ đẹp ngay được, đều phải trả giá một quá trình nào đó. Còn nếu tập ngày này qua ngày ngày khác mà kiểu vẽ xấu do bẩm sinh thì có lẽ đó là hướng khác, cũng hơi chia buồn. Nhưng không sao, chúc cậu thành công!
-
[ 12/5/2018 - 20:25 ]
Mình thích vẽ nhưng vẽ rất tệ 
Mình có nên tiếp tục vẽ không

Language: English