Chọn người mình yêu hay chọn người yêu mình ạ
Có người đã từng hỏi, nhưng bản thân chị vẫn chưa tìm được câu trả lời viên mãn cho chính mình.
Nếu con người đủ cam đảm thì sẽ chọn người mình yêu, toàn tâm toàn ý theo đuổi đến cùng, còn nếu như không đủ dũng khí, thì sẽ an yên chọn người yêu mình.
Chị đã từng trả lời là người mình yêu, cam tâm theo đuổi tình yêu của mình, năm tháng qua đi, ngoảnh đầu lại chẳng có gì để hối tiếc cả. "Người tôi yêu, dù trời long đất lở, tôi vẫn yêu. Cậu ấy là dấu lặng trong bản nhạc tôi viết. Còn người yêu tôi chỉ là một nốt nhạc dạo, có hay không, dài hay ngắn cũng không quan trọng."
Cuối cùng, trải qua thực tế, thì mới cảm nhận được, câu trả lời kia lại không phải là một hồi kết hoàn hảo cho mình.
Chuyện yêu là chuyện của hai người, chẳng có yêu thương một chiều nào là trọn vẹn, chẳng có sự lựa chọn nào là vĩnh cửu chẳng ngoái đầu vấn vương. Một ngày nào đó, hẳn là khi chị gặp người yêu thương mình và chính chị cũng trao gửi chữ thương, bản thân mới chọn lựa.
Nếu con người đủ cam đảm thì sẽ chọn người mình yêu, toàn tâm toàn ý theo đuổi đến cùng, còn nếu như không đủ dũng khí, thì sẽ an yên chọn người yêu mình.
Chị đã từng trả lời là người mình yêu, cam tâm theo đuổi tình yêu của mình, năm tháng qua đi, ngoảnh đầu lại chẳng có gì để hối tiếc cả. "Người tôi yêu, dù trời long đất lở, tôi vẫn yêu. Cậu ấy là dấu lặng trong bản nhạc tôi viết. Còn người yêu tôi chỉ là một nốt nhạc dạo, có hay không, dài hay ngắn cũng không quan trọng."
Cuối cùng, trải qua thực tế, thì mới cảm nhận được, câu trả lời kia lại không phải là một hồi kết hoàn hảo cho mình.
Chuyện yêu là chuyện của hai người, chẳng có yêu thương một chiều nào là trọn vẹn, chẳng có sự lựa chọn nào là vĩnh cửu chẳng ngoái đầu vấn vương. Một ngày nào đó, hẳn là khi chị gặp người yêu thương mình và chính chị cũng trao gửi chữ thương, bản thân mới chọn lựa.