ngộ ha. có những câu shoutout đéo rõ chủ ngữ vị ngữ, đéo chỉ đối tượng cụ thể thí dụ như “làm người yêu tớ nha?!” “cậu dễ thương quá. làm người yêu được không?” . ủa ở trên đây biết bao nhiêu người? hỏi vậy rồi biết đường nào mà lần? nhiều câu shoutout ngộ nghĩnh vl. đôi khi tao đéo thể hiểu nổi.
Một người bạn vì 1 chuyện chút xíu mà block mình dù mình xin lỗi vẫn không tha thứ thì mình làm sao đây ? Mình tiếc kỉ niệm giữa cả 2...
Nếu người bạn đó cũng biết quý những kỉ niệm thì 1 ngày nào đó cũng sẽ quay lại, còn nếu không thì thực sự không đáng để bạn phải bỏ thời gian ra để lôi kéo. Người bạn tốt thì không như thế, việc bạn hạ cái tôi xuống để xin lỗi hay gì đó là rất đáng trân trọng (kảm động,minh cung co the ha cai toi xuong hmuhmu). Còn quí nhau thì cố gắng lên, thế thôi👌
mình và bạn đó yêu nhau được 4 tháng rồi nhưng hiện tại mình thấy bạn ấy chưa đủ trưởng thành cũng như chưa thực sự quan tâm mình lắm. bây giờ mình có nên chia tay không? nếu có thì phải lấy lí do là gì đây??
Em ăm sau là cuối cấp thi vào 10 rồi mà bị mất gốc t.anh thì phải làm sao ạ :'( ai cứu vãn em vớii
Học kĩ grammar cơ bản =))), lúc trước mình thì tuyển sinh nó ra đống từ vựng như IELTS nên lời khuyên là học mấy cái đơn giản và đoán từ Nắm kĩ viết câu nếu nhớ ko nhầm thì nó ít bị xê lệch so với học thật nhất
không có gì phải tự ti đâu, "Chúng ta sẽ có tất cả, nhưng không phải cùng 1 thời điểm", sau khi sinh con hay lớn lên là OO ngay thôi, trong lúc đó thì có thể master những thứ khác, why not? =))
Bạn hay nhìn em rồi hay làm mấy hành động cực dễ thương cũng kiểu có quan tâm nt nói là muốn nt này kia kiểu gieo thương nhớ cho em í nhưng mà lại nói là k quen cùng lớp nhưng em với bạn học cùg lớp như kiểu là bạn cố tình làm cho em thích bạn xong rồi thôi vậy á. Em cũng không hiểu em nên lgi đây ạ
Thính độc đấy lol
mọi người dành tg tâm sự với em một chút được không ạ? em đang buồn lắm nhưng k dám nhắn bạn bè vì sợ làm phiền họ í ạ...
Hôm nay là Ngày Bình đẳng của Phụ nữ! Theo bạn ai là người phụ nữ vĩ đại nhất trong lịch sử?
Mom =)))))
dẩm à
Thảo à? nếu đúng là Thảo thật thì cho a xin lỗi ToT chắc là a dẩm thật (phải tra gg từ nữa), a có trả lời lí do r, tìm đi (mà chắc gì tìm đc) , nếu tìm đc r thì thôi nhé, làm đúng như những gì a viết p/s: bait chửi bác Thành xong block lại =)))
Một cô gái xấu xí có thể tán đổ handsome boy không ạ :<
có nhé, và mình nghĩ là gần như chẳng có cô gái nào xấu xí cả nên đừng lo
Gọi anh là máy ảnh vì nhìn anh em muốn làm vài nháy :>
j ghê
Mình đang học lớp 10 và đang rất rối vì hiện tại vẫn chưa biết tương lai thi vào trường gì :)) mình cũng có sở thích vẽ vời, hát và đánh đàn nhưng bố mẹ mình bảo theo nghề đó k ổn định cho sau này.
nếu bạn giỏi và thích thì làm cái cái gì mà chả được =))))) luyện tập và chứng minh cho bame đi
Mình mới tập chơi PUPG chủ yếu là để khi bực vô nhìn thành đứa mình ghét rồi bắn cho đỡ tức cơ mà chơi một mình chán quá. Tại chơi dốt nên ngại chơi cùng mấy đứa quen có ai cũng đang tập chơi không? Chơi cùng nhau đi
PUBG*
Anh thấy Ultimít thé nào :3
Về Rap: flow đĩnh, deli hay, định hướng style tốt, battle dissin có lyrics đánh rất dồn dập, khai thác mọi thứ tốt, cơ bản còn phát triển được Về Bên ngoài: Anh chưa gặp và nói chuyện nhiều nhưng có vẻ là người rất là vé ri gút, kính trên nhường dưới, và hướng đến những thứ chuẩn mực nhất (nên Thắng ghét Dark mêm, anh lại cực kì thích cái này =))))), hmm)