Đã từng hứa "dùng cả đời chờ" họ, Cho nên khi muốn bước tiếp, thì cứ cảm thấy có lỗi với lời hứa đó. Cho nên là, thất hứa với một người đã ko còn cần nó nữa chắc ko sao nhỉ. 4 năm rồi, nên là xin thất hứa từ lúc này vậy. Cầu mong, người sẽ tìm được hạnh phúc, còn trái tim mình cũng nhẹ nhàng.
Họ ko cần thì tốt nhất để họ đi đi bạn
ờm mình cũng khuyên là nên thất hứa.
thôi nào, bạn xứng đáng có được tình yêu, hơn là đâm đầu vào một người không sẵn sàng cho mối quan hệ với bạn mà?
Lời hứa giữ tới 4 năm cho một người không cần nó đã là một khoảng thời gian dài rồi. Họ đã không cần nữa thì cậu cũng không cần cảm thấy tội lỗi hay cho mình là kẻ thất hứa. Thời gian qua cậu đã vất vả rồi, giờ là lúc cất lời hứa ấy để đi tìm hạnh phúc của riêng mình. Hãy cứ bước tiếp trên con đường của mình. Chúc cậu hạnh phúc.
Hít 1 hơi thật sâu r thở ra nào 😌 mạnh mẽ lên
"Đôi khi cuộc sống này quá đỗi phức tạp để giữ một lời hứa.” – Lee Monroe.
Người thực sự yêu bạn sẽ tự giác chung thủy, cảm giác an toàn họ mang lại khiến cho bạn thôi hoài nghi về tình yêu của họ. Yêu một người nghĩa là cho họ sự tự do và tin rằng họ cuối cùng sẽ quay về bên bạn. Thực ra, không có bất cứ cách nào giữ được người muốn bỏ bạn mà đi.
Lời hứa này chỉ có trên phim thôi, đừng ràng buộc cuộc đời mình chỉ vì một người con trai hay một người con gái nào đó chứ. Với cả bạn chờ điều gì từ họ? Chờ người ta quay lại yêu bạn sao? Nếu đã yêu bạn người ta đã yêu ngay từ đầu. Tỉnh táo đeeeeeeeeee
ừ