Ngoài biệt danh Obito ra bạn còn biệt danh nào nửa không?
À hết ùi
Có một người lúc nào cũng muốn tránh né bạn nhưng lí do nào đó người đó vẫn cứ gặp bạn mãi dù là ở trường hay ở ngoài đường...? Tại sao người đó cứ gặp bạn mãi?
vui vẻ nhận quà của em nhưng sau đó xem như người xa lạ không lấy một lời cảm ơn , oi buồn quá mng ạ...
Cái gì đây nhận méo gì
Obito có cảm thấy đã lãng quên một người bạn nào không?
Không có
Yêu đương k .. trung thu rồi kìa :)
Kh nha
Làm thế nào để quên đi người mình thích???
Đừng dành thời gian nghĩ về ng đó
Cậu nghĩ có nên thay đổi ngoại hình của bản thân theo ý thích của ng khác không???
Trừ khi người đó thật sự xứng đáng
Vậy thì Obito bệnh thì phải chữa cho hết nhe^^ bởi Obito còn Rin mà..
Đó là điều Obito muốn nhất
Chỉ cần người đồng ý. thì sau này đến bất cứ đâu làm những điều gì bạn cũng sẽ có thêm 1 vệ sĩ. và khi vào nhà thờ bạn sẽ có một người cũng vào đọc tuyên thề. Bạn đồng ý chứ ❤
1 rinnegan cộng với 1 mangekyo sharingan là Obito mạnh lắm r kh cần vệ sĩ nữa đâu haha
Đến lúc này tôi cảm thấy Obito có những nỗi buồn đẹp thật đó.
Có biết tui buồn gì kh mà nói haha
Anh obito có thể nào vẽ tâm trạng của em được không ! Được em sẽ ib anh ngay !?
Obito có nghĩ 1 người không có bạn để cùng vui cùng buồn , trời thấy vậy đã cùng người đó làm bạn người buồn trời khóc , người vui trời trong xanh , người hạnh phúc trời dịu êm...
Quang cảnh đẹp chỉ khi ta vui, khi ta buồn cảnh có đẹp đến mấy cũng sẽ buồn theo ta thôi Hay trân trọng vì đôi lúc nỗi buồn của ta thật đẹp
Thì ra t chỉ ảo tưởng tất cả...ko ai qt tới t và ko ai cần t cả...v mà t đã bỏ lỡ cơ hội để có đc những người bạn tốt...bh t phải làm thế nào...please, help me😌😌