Vì sao đã rất mệt mỏi nhưng vẫn không muốn chia tay?
Vì sợ cảm giác đánh mất đi một thứ gì đó rất quen thuộc. Sợ rằng mỗi khi mệt mỏi không tìm được người ngồi cạnh bên.
Vì không muốn chứng kiến những thứ gì từng thuộc về mình sau này sẽ thuộc về một người xa lạ nào khác.
Ích kỉ nhưng nó đúng
....
Vì chưa tìm được lí do.
Một lí do để có thể rời đi.
Như bạn nói là bạn cảm thấy “sợ” nên mới không suy nghĩ đến việc chia tay. Nhưng chính vì bạn ở mãi trong một mối quan hệ “nuôi dưỡng” nỗi sợ đó của chính mình thì ngày qua ngày chính bạn để nỗi sợ đó nuốt chửng bạn. Bạn thậm chí không còn có MỘT lí do nào để được hạnh phúc nếu như bạn KHÔNG THỂ chia tay chỉ vì bạn thấy sợ.
Đó là lí do tại sao nhiều người trong chúng ta cảm thấy khổ sở. Vì chúng ta luôn để nỗi sợ chiếm lấy chính mình. Nỗi sợ thất bại, nỗi sợ mất mát, vân vân và mây mây. Trong khi đó, chúng ta HOÀN TOÀN có thể sống khác đi nếu chúng ta nhẹ nhàng hơn bằng việc suy nghĩ đơn giản, yêu bản thân mình, buông bỏ những điều không thuộc về mình, cho phép mình được là chính mình và sống HẠNH PHÚC.
Nếu vì những lí do đó thì chỉ thể hiện là bạn đang ích kỷ thôi, không muốn rời những thứ đã quen thuộc. Hãy tự hỏi, nếu tiếp tục thì ngày ngày bạn sẽ phải đối mặt với những thứ mệt mỏi này sao? Có tiến triển tốt hơn được không, có thì hãy cố gắng. Không thì thôi, cho nhau một lối thoát.
Ừa, chia tay rồi hối hận
Còn mình, mình sợ những kỉ niệm sẽ giày vò mình trong một thời gian dài. Mình sợ cảm giác xa lạ. Sợ cảm giác phải tập làm quen với cuộc sống một mình. Sợ mọi thứ khi không còn người ta ở bên. Bởi vì sợ, nên không dám từ bỏ.
#ThựcTạiTànNhẫn
không còn cái cảm giác ấm áp, an toàn, vui vẻ tóm gọn lại bằng hai từ hạnh phúc thì ta nên từ bỏ. Thế giới không chỉ có hai người...
Vì ích kỷ và vì không hiểu yêu là gì =)))
Nên nghiêm túc nghĩ về tương lai. Thật. Hãy nghiêm túc nghĩ về tương lai 2 đứa trước khi làm gì