Nếu như ny mình từng bắt cá 2 tay trong quá khứ. Và trong đó là 1 lần với mình nhưng hiện tại đã dứt khoát hẳn với bạn kia thì mình có nên cho a ấy 1 cơ hội k?
Này. Chúc mừng sinh nhật cậu nhé. Mình biết cậu buồn vì điều gì nhưng nó sẽ không sao đâu. Ai mà chẳng có lúc cảm thấy tủi thân như vậy. Cô lên, hãy làm cho cái tuổi này được vui vẻ và hạnh phúc như cậu muốn nhất. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật nhé ?
Cho mình xin một vài tips chơi PUBGM của mọi người được không ạ? mình không nghiện ngập nhưng cũng không muốn chơi với mọi người thành ra kéo chân cả team huhu /_\
Bắn nhiều sẽ mau chơi được thôi. Đè những nơi nhiều người mà nhảy. Tiện nếu có chơi để cho mình chơi ké tí :))
Vậy em nên tìm một nửa hạnh phúc của mình đi hay tìm kiếm niềm vui trong sự cô đơn đó nha
Mìn thắc mắc tại sao con trai luôn coá cái kiểu là lúc thích thì suốt ngày ib, ăn ngủ quần què gì cũng nhắn tin, xong đến khi tán hông đc thì từ đó im cmn lun ( là kiểu gì ) ?
Thời gian là vàng là bạc, cũng có những kiểu người cảm thấy một mối quan hệ không đáng để tiếp tục nữa thì họ sẽ chọn ngưng lại thôi
Cậu ấy đi xa và bảo mình chờ đợi, 2 năm nữa sẽ về với mình. Có nên không ?
Khoảng thời gian 2 năm rất lâu. Người con trai tốt nếu thương em họ sẽ cho em sự tự do. Nếu em muốn chờ đó là do chính mình xuất phát từ mình.
Mng ơi mình đang bị vấn đề khó xử thế này, chuyện là một năm nay mình có chơi cùng với đám ctrai (chỉ có mình là nữ), ban đầu đi chơi là 4 đứa, dần dần rủ thêm nhiều hơn, mình thì dễ hoà hợp nên bth và cuối cùng 9 đứa ctrai thì hết 5 đứa thích mình, có lần còn gây nhau vì mình nữa, giờ nên làm gì ạ?
Nói nó 1 câu thôi. T có bồ rồi.. Ngán gọn súc tích :)) rồi xong sau đó không có một tình bạn nào cả =))) về nhà bật luôn bài Và thế là hết nghe luôn cho tâm trạng =))) Nói chứ ít ra nên giải thích cho tụi nó hiểu. Cái mình cần ở đây là gì, mình không muốn đi quá giới hạn tình bạn để các cậu khó xử với nhau. Vậy á :v
Nghe nói anh sắp kết hôn rồi
Chúc anh nhiều êm ấm
Em mừng cho anh.
Đối tốt với họ cũng là cách nhưng chỉ tiếc không thể giữ một mối quan hệ đã không còn. Cố lên rồi cũng có người đối xử tốt với bạn hơn thôi, nhất định như vậy.
Tại sao không muốn quay lại nhưng vẫn quan tâm ngta 1 cách thầm lặng? Cảm thấy bản thân yếu đuối thực sự
Tôi cũng vậy chẳng qua mình chỉ muốn đối xử thật tốt với họ vào phút cuối cùng nhưng hôm nay điều đó nó sẽ không còn nữa, đúng thật nếu ta giữ khoảng cách thì sẽ không phải giữ hay nghĩ đến một mối quan hệ đã kế thúc như vậy.
Một con người hay suy nghĩ tiêu cực và k biết lạc quan thì sao có thể tự tin được chứ :(
Vấn đề cũng khá giống mình. Nhưng từ từ cứ giao tiếp với những người gần gũi với mình nhất rồi sau đó sẽ tự tin và giao tiếp với những người ngoài thôi. Mình cũng có thời gian như vậy đó nhưng giờ cũng đỡ được phần nào.
Duo pubg pc không?
Đang đi lính =)) vô đây chỉ cho cách sấy ak =)))
lời của bài hát nào khiến bạn bật cười , mình chắc là Hãy trao cho anh
Mình thì ú u ú ù =)))
bạn thích tỉnh nào ?
Cần Thơ
Sóc Trăng
Bạc Liêu
Cà Mau
Vĩnh Long
Tiền Giang
Bến Tre
Hậu Giang
An Giang
Kiên Giang
Trà Vinh
Đồng Tháp
Tỉnh nào cũng thích vì nó nằm trên Việt Nam đất nước mình ??