Mấy ngày hôm nay mạng xã hội ngập tràn những hình ảnh, video của những người con xa xứ trở về nhà. Lòng mình cũng nhớ nhà một chút. Mấy hôm trước mẹ hỏi “Tết mình có về không? Nếu về thì đặt vé sớm đi”. Mình đã quyết định ở lại Phú Quốc, trải nghiệm 1 cái tết xa nhà lần đầu tiên. Lúc đấy thấy cũng vui, cũng ổn vì ở đây mình có những người bạn mới, những người anh chị thật nice. Trước khi đến Phú Quốc, mình đã chuẩn bị sẵn tinh thần là 1 mình vẫn ổn, nhưng thật may mình có chị Như, có anh Trong, 2 người bạn đã giúp mình nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống nơi đây. Nhưng ngày hôm nay tâm trạng mình trùng xuống hẳn, mình nhớ nhà, nhớ những người bạn thân yêu của mình, nhớ những người thân trong gia đình mình, nhớ Min của mình,…Thật sự ở đây mình không cảm nhận thấy không khí tết, chỉ khi lướt mạng mình mới có cảm giác tết sắp về. Mình quyết định ở lại Phú Quốc để khám phá vẻ đẹp nơi đây. Hẹn mọi người sau hơn 2 tháng nữa nhé ❤️
View more