Thôi thì để kể cho nghe từ đầu luôn nha =]]
Là vầy, hồi đó lúc bắt đầu stan Yoongi tớ hay soi mọi cử chỉ hành động của ổng, thế là để ý thấy sao cứ skinship với Hoseok hoài trong khi tự nhận mình là antisocial. Sau 1 đợt càn quét Vlive của 2 lão thì đầu tự ship luôn YoonSeok luôn. Khi thấy nhiều người ship HopeGa tớ cũng ngạc nhiên rồi tự ngẫm lại coi sao mình ngược đời vầy.
Theo đánh giá của riêng tớ thì tính cách của 2 người trên stage và ngoài đời thì không khác là mấy, nếu có thì chỉ có từ J-Hope vui vẻ trở thành Hoseok trầm tính hơn thôi. Tớ thích cái cách Yoongi luôn có soft spot dành cho bạn ấy. Rằng anh sẽ là người mà Hoseok tìm đến khi bản thân bị trầm cảm chẳng hạn. Vì sao á? Vì đối với 5 người kia, bạn ấy luôn là người mang đến niềm vui, là người an ủi vỗ về các thành viên, nên việc đem buồn phiền của bản thân đến cho họ khiến bạn ấy thấy không phải. Nhưng Yoongi thì khác. Tớ luôn có cảm giác anh luôn là người nhìn thấu mọi nỗi sợ của Hoseok, như lần nhảy bungee, lần đi thuyền chuối, hay đi tàu lượn siêu tốc, lần nào anh cũng là người đầu tiên đến xoa dịu cái lo lắng mà Hoseok giấu trong lòng. Và Hoseok biết điều đó, nên việc tâm sự với anh, hay chỉ ngồi yên lặng bên nhau thôi, có khi cũng xoa dịu được phần nào stress của bạn ấy.
Châm ngôn Mặt Trăng ôm Mặt Trời của tớ ra đời từ đó đó =]]
Còn thuyền HopeGa phổ biến chắc là vì nhiều người thích bot tsundere, nhưng anh chẳng tsun với SeokSeok bao giờ tbh. Hoseok có thể ngầu trong photoshoot thật, nhưng nhìn cách interact với mọi người thì thấy tính cách bản vẫn y như J-Hope trên stage vậy đó
View more