Dạo gần đây mình và ny mình rất hay cãi nhau và cãi nhau rất to.. đến giờ mình còn chả biết ngta còn yêu mình hay k, cứ thấy cgiac trống vắng, chuyện tcam ko cần vui vẻ như ban đầu.. mình nên làm gì
Đến lúc chia tay cậu sẽ biết bản thân mình thật sự có cần người ta không ? Suy nghĩ kĩ đi, nếu cần, tự sẽ có cách.
bộ hành xác học sinh, muốn ép chết người ta hay gì, không học thì chết mà học thì quá khổ đi, học onl rồi giờ còn bắt học bù, độc ác quá
Cố lên bạn. Vì 1 tương lai tươi sáng.
nếu mẹ mình cứ ép mình phải yêu nhau với ai đó chỉ vì họ thương mình thật lòng thì sao ạ? tình cảm với họ một chút mình cũng không có.
dạo gần đây mình với mẹ cứ cãi nhau vì chuyện này mãi thôi...
Các cụ có câu " cá không ăn muối cá ươn ". Thật lòng thì cha mẹ nào cũng luôn muốn con cái của mình được hạnh phúc thôi. Dù sao mẹ chỉ bắt yêu thôi, chưa bắt cưới là được rồi. Hãy thử yêu đương với cậu ta xem. Nếu thử rồi mà vẫn không có một chút tình cảm nào thì hãy làm theo quyết định của cậu.
có lẽ tôi cần xin vài cách hết đau đầu vì stress và không bị rối loạn giấc ngủ vì khi tôi bị vậy giờ giấc sinh hoạt của tôi sẽ bị đảo lộn @@ cũng như việc tôi chẳng thể tập trung 1 thứ gì vì mệt mỏi
Cậu hãy thử nghe nhạc thư giãn trước khi ngủ xem... hoặc làm 1 điều gì đó khiến cậu thoải mái. Nhiều người chọn cách là uống thuốc nhưng thật sự điều đó không tốt cho sức khỏe đâu
Muốn tán lại nyc thì có phải bị dở hơi không ? :(
Không. Nhưng tôi nghĩ ex sẽ nghĩ cậu dở hơi đó.
Yeu ai nhat
Hạnh ???
Mình thì có cr một bạn. Có ntin làm quen, nhưng b đấy k rep. Xin fl ig thì k thấy b đấy đồg ý, bạn mình xin thì vẫn thấy ok. Thì mình có nên tiếp tục dr, và xin lại fl không ? 😢
các bác nghĩ sao về mối tình bạn cùng bàn:v mình sợ sau chia tay sẽ tổn thương nhau hơn là chỉ ở ngang mức bạn bè. Dù sao hết 12 cg hc xa nhau:(
Là 1 sự đánh cược thôi. Ít nhiều sau khi chia tay mà cả 1 trong 2 còn yêu, điều đấy sẽ khiến bạn cảm thấy vô cùng khó chịu, việc học hành có thể bị ảnh hưởng. Nếu bạn có thể kiểm soát được cảm xúc thì nên thử.
Một bisexual và em từng yêu cả trai và gái nhưng bị những người les nói rằng em yêu gái theo phong trào? Em bị kì thị và chỉ trích nhưng khi em cố giải thích em yêu những người con gái đó em đều là thật lòng và đều lụy còn hơn cả trai thì họ quay ra nói em giả tạo. Em phải làm sao?
Chào em. Theo anh thấy thì em là 1 bisexual có vẻ thiên về yêu con gái hơn nhỉ? Tại sao em lại bận tâm về điều đó. Chỉ có 2 người duy nhất được phép nói em là bố mẹ. Còn lời những người khác nói, đừng cố bận tâm. Chính là họ ghét em, cho nên dù em giải thích thế nào thì điều đó cũng chẳng đến được tai của họ. Và anh nghĩ em cũng không nhất thiết phải giải thích với họ. Điều đấy không quan trọng. Cuộc sống của mình đừng để những lời người khác nói làm ảnh hưởng. Và nếu là 1 người bạn tốt họ sẽ chẳng bận tâm quá nhiều về chuyện tình cảm của em đâu.
thật vậy? người ấy nói thật sự yêu tôi, tôi cũng chẳng biết nữa. Phức tạp thật cậu nhỉ :D lâu rồi mới thấy cậu online ask
Nhiều người không muốn nói lời chia tay trước thì họ luôn tỏ ra còn tình cảm nhưng lại rất lạnh nhạt để người kia chán và chia tay. .... Lâu mới online vì trước kia không ai hỏi gì tôi hết á.