Có ai như tớ không. Hướng nội với người nhà nhưng hướng ngoại với bạn bè
Tui nè. Nhiều khi ít chia sẻ với ba mẹ hơn bạn bè vì cảm thấy bạn bè nói chuyện thoải mái hơn với cảm giác an toàn khi thể hiện tính cách thật hơn í 😂
Hồi trc mình cũng kiệm lời với bame anh chị lắm. Nhưng mà càng lớn mình thấy nếu kh giao tiếp chắc gđ xa cách vs mình lắm. Mình 26 rồi , bon chen ở ngoài quá bgio chỉ muốn quay lại gd thôi.
bạn hong cô đơn đâuuu
Hơn tui rồi nè, đó bạn mình hướng về ai
Đừng có lạm dụng cái từ hướng nội với hướng ngoại nữa :D tìm hiểu kĩ đi rồi hãng nói