lỡ thích b này quá nên nhổ hoa cướp chậu luôn cho nóng k nhở :))))
Nếu bạn muốn làm bad girl 😌😌😌 bạn muốn ai nào dám cản, nhổ cận thận kp hoa nào cx nhổ đc ấy haha
Trong khi những người bạn xung quanh có đường tình duyên cực tốt thì vẫn tồn tại kẻ kém duyên như tôi. Có phải ông trời quá bất công ko? 😢 tủi thân thực sự
Cũng chẳng có sao đâu. Rồi bạn sẽ đc trải tình sau đó lỡ đâu gấp chiếu luôn có phải nhanh không 🤣
Em bị một thằng cha 1 vợ - con 4 tuổi lừa gạt. Nói vs mình là chưa vợ con gì , vậy theo mọi người em đã thành tuesday chưa. Cuộc đời em chưa bao giờ mà có suy nghĩ rằng mình sẽ có ngày ntn, rồi vô tình tự dưng thành người xấu trong chính mắt mình.
Bị lừa, tức không chủ động, nên kh thể nói là ng thứ 3. Nhưng hãy mau chóng kết thúc. Kẻ xấu trong chuyện ai cũng biết là th cha kia mà. Thôi thì quay trở về là mình thôi ạ
Cần tìm 1 ng zui tính nchuyen với mình qua ngày ạ 🥺🥺🥺
Cọc tính đc kh ạ :((
có phải những bọn gay thường gầy và ăn mặc rất màu mè ko vì dụ xanh đỏ hồng vàng tím... xong để tóc lại dài nữa
Không. Họ dễ mến và tốt bụng (tuy có this có that thật hic)
Tự nhiên nhận được lời mời kết bạn trên fb của người từng bắt nạt mình hồi cấp 2. Phản ứng đầu tiên là thấy nực cười, sau đó là nhớ lại những chuyện hồi cấp 2. Mọi chuyện đã qua 6 năm rồi nhưng đến giờ thỉnh thoảng nghĩ lại vẫn thấy :))).
Vẫn thấy như một lũ dien á. Và thấy nhu cuc nữa
gần tủ lạnh là bớt được chút thời gian suy nghĩ hnay ăn gì này, rồi cũng chẳng có phải mong đến giờ về nữa.... Hạnh phúc dơn giản là xong việc cái rồi ngã luôn vào đệm, nhỉ =)))
yesss với 1 ng thích mkt thì thật sự muốn có đủ kinh nghiệm freelancer. 1 ngày làm mọi thứ trong cái nhà, sướng quá trờiiii
Thật sự mình thích làm việc ở nhà hơn là phải lên công ty ngồi cùng đồng nghiệp. Ở nhà thoải mái hơn và cũng không phải để tâm đến việc mình có đang làm người xung quanh khó chịu hay không nữa :> Mọi người nghĩ sao về việc trở thành một freelancer nhỉ
Oh. Mình thích freelancer. Và mình cx thuộc tuýp ng thích ở nhà làm việc hơn.