@sanclover

SannSann

What others replied to:

Điều mình hối tiếc nhất chính là không bồi dưỡng được đam mê ngay từ khi còn nhỏ, đến khi lớn rồi nhìn người ta thực hiện đam mê của mình mà ngồi thở dài ngao ngán...

show all (8)

Đúng vậy... từ nhỏ cho đến hiện tại mình có ước mơ trở thành đầu bếp nhưng mình không thể làm. Gia đình không cho phép, nghề đó không phù hợp với nữ (?) vì rất cực,... mình cảm thấy bất lực vì nếu bây giờ được cho phép thì cũng không biết bắt đầu từ đâu, học ở đâu...:((
Không có điều kiện học từ bé thì chỉ cần bây giờ bắt đầu là được. Không bao giờ là muộn để sống cuộc đời chúng ta muốn. Và không bao giờ quá muộn để bắt đầu thứ mà cậu yêu thích. Chỉ cần cậu thích, cậu quyết tâm thì dù 1 năm hay 5 năm sau mới học thành thạo, cũng đáng mà. Phải không?
Đam mê của cậu là gì? Nếu có, bây giờ cậu trau dồi vẫn còn kịp. Đừng như tớ, đến bây giờ tớ vẫn vô định, mặc đời đẩy đi, chứ chẳng có ước mơ, đam mê gì sất..
Không, cậu sai rồi, ngay bây giờ cậu vẫn có thể theo đuổi đam mê, không có gì phải hối tiếc vì khi cậu còn nhỏ cậu không thể xác định được đam mê, chắc gì nếu khi ấy cậu bồi dưỡng thì bây giờ cậu sẽ theo đuổi nó ? Nên đam mê vẫn nên để đủ trưởng thành rồi hãy theo đuổi

Language: English