@scrubgreen

boo the gluttony sloth

Latest answers from boo the gluttony sloth

Tớ cũng nhớ, cái cách cậu viết cho Banghim... . Tớ đã ổn hơn rồi ấy, thật lâu nhỉ. Rất cảm ơn cậu vì những dòng chữ cậu đã trả lời cho tớ. Nhẹ nhàng mà thật sự an ủi tớ rất nhiều...

Yêu cậu :">

bạn là ai?

mình chỉ là một con lười thôi.
cuộc sống nhàn nhã tự bản thân khiến nó thêm tồi tệ. lặng lẽ lết những ngày buồn vui lên xuống như bao người. học một ngành mà đến bây giờ khi đã lên chương trình thạc sĩ cũng chẳng xác định được là mình học về gì. tình trạng quan hệ nhập nhằng đủ đường nhưng mình hài lòng. mọi điều vẫn tốt dù tâm trạng cứ bấp bênh hoài hoài.
cũng vui.

Ôi tớ xin lỗi nếu tớ ask làm ảnh hưởng cực đoan đến cậu...

không sao đâu mà. tớ hiểu. thật ra trong những lúc tâm trạng tồi tệ như thế thì bản thân mình làm gì cũng sẽ thấy tệ và phiền người khác hết, nhưng mà tớ không phiền đâu.
và không phải ai cũng phiền đâu, thật đấy. cậu có thể tìm một ai thật là thân thiết để trò chuyện cùng cũng không tệ đâu :">
khi nào vui vẻ lên, nhớ nói tớ biết đấy nhé.

Tớ mệt quá, tớ không tìm được lối đi. Tớ cứ bệt lại một chỗ, tớ muốn từ bỏ chính mình ấy...

tháng trước tớ cũng đã như thế đấy, tớ cảm thấy như là muốn chết đi, như là trên đời này chẳng ai cần mình nữa vậy. nhưng giờ đỡ hơn rồi.
cậu có thể tìm một thú vui nào khiến cậu cảm thấy hào hứng, làm những việc gì khiến cậu cảm thấy thoải mái. và quan trọng nhất là cậu có thể trò chuyện với mọi người, vì thật đấy, việc ấy giúp ích được nhiều lắm.
tớ đã không nói chuyện cùng ai cả một thời gian rất dài và tớ không có thói quen chia sẻ, nhưng đôi khi việc ấy khiến cuộc sống của mình nhẹ nhàng hơn nhiều.
dù chẳng thể khuyên được nhiều, nhưng hãy tin tớ rằng tất cả cũng sẽ qua thôi. nếu không tìm được ai thì cậu có thể nói chuyện cùng với tớ đây.

Language: English