Cần 1 người giãi bày tâm sự, nếu ai sẵn lòng, thì trả loief shoutout này, không thì xin đừng, thực sự khúc mắc mà kb kể cho ai
Hãy nhắn vào Thấm, tôi sẽ trả lời bạn!
Lời khuyên hay nhất mà bạn từng nhận được là gì?
Là đừng nghĩ tới nữa, tới đúng thời điểm tự sẽ có quyết định
Bạn lấy cảm hứng phong cách từ đâu?
từ quỳnh anh shyn
ghét nyc của ny quá thì phải như nào đây
Vấn đề là bạn ghét là việc của bạn, còn không quan tâm để rồi xinh đẹp hơn bạn là việc của người ta. Hãy luôn nhớ kẻ đi ghen ghét nyc hay ghét một ai chính là kẻ thua cuộc
Vì một số lý do vớ vẩn, hiểu nhầm, bọn mình đã chia tay. Mình đã quyết không bao giờ lưu luyến hay buồn bã gì cả, mọi thứ đều như mình muốn được 1 tháng. Và sau 1 tháng đó, mình gần như ngày nào cũng nhớ đến anh ấy. Mình bị chặn fb, ig. Mình rất mệt mỏi và muốn quên anh ấy, phải làm gì bây giờ ?
chính vì bạn đã cố quên nên giờ bạn mới rất nhớ, hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, cái gì phải đến nó sẽ đến, có những thứ nếu không quá tập trung vào nó thì sẽ dễ dàng hơn. Và nếu bạn còn yêu người đó quá nhiều nhất định không được vì cô đơn quá mà nắm một bàn tay khác...