@t10052001

hi.imkieutung

Ask @t10052001

Sort by:

LatestTop

Previous

Sự biến mất của 1 người cố tình biến mất để gieo tương tư hay còn gọi là trap với để người kia tìm được người mới tốt hơn nó dễ gây hiểu lầm nhỉ

Tương đương nhau mà hai mục đích nếu có lý do gì đấy

Related users

Uhm...nhưng cũng có người đâu làm như vậy..phải chăng cũng cùng một suy nghĩ..là ko muốn làm ảnh hưởng đến người kia???

Sao thế 🙄

Ny mà như ng dưng vậy :))) lướt qua str mà đ thả tim :)) hoặc thả 1 tim :))) còn k bằng ng ngoài :)

Ơ đâu bao giờ

Cảm ơn vì cậu vẫn ở đó, chẳng là gì của nhau cũng được, chẳng còn liên hệ nữa cũng được, miễn là cậu vĩnh viễn ở đó là được

Tôi á vẫn luôn ở đây mà

t vừa quen bạn trai thua tuổi, và cũng vừa end sau 2 tuần. Chuyện cũng chẳng có gì nhưng thực sự hai đứa nhắn tin không hợp nhau và người đó trước khi chia tay đã nói với t rằng lời nói và suy nghĩ của t khiến người đó khó chịu. T rất buồn vì điều đó, phải chăng t tệ đến như thế ?

Haizz

Vì em quá yếu đuối, nên thay vì thế gian học cách giết kẻ tổn thương mình, em lại giết chính bản thân em.

Yêu đương vào khổ thế đấy

yêu được 2 năm thì ny bảo gặp được chân ái của đời rồi. Vậy còn toai la gì???

Bạn là ng thay thế

Sau một khoảng tg ngắt kết nối thì t đã chủ động addfr rùi, việc còn lại là của anh đó. Nếu anh chủ động trc thì ta thành đôi còn kh thì em chịu.

Haha người chấp nhận chưa mà sao lại ngắt kết nối

yêu nhau 2 năm đến hnay phát hiện ra chân ái đời mình đã xuất hiện. Mình cảm thấy k còn tc vs ny htai, vậy mình có nên theo đuổi tình yêu đích thực của mình không?

Ơ lạ nhỉ nếu bạn cảm thấy hp thì cứ theo thôi nhưng có thế nào thì đừng hối hận là đc

Giữa biển người mênh mông, nếu cậu đọc được thì thử trả lời xemm thích nghe bài gì nao t hát 1 điệuu~~

Pungnth’s Profile PhotoJane
Nhiều bài đc ko

Next

Language: English