@tamanh109

Tâm Anh Hoàng

Ask @tamanh109

Tại sao con trai lại ít nói hơn con gái?

Chịu... nhưng cgai ăn nói lưu loát thì cho thấy thông minh.
Con trai cũng nên vậy,, nói nhiều hơn, bày tỏ nhiều hơn. Tùy trường hợp, có lúc lại cần im lặng, lúc cần trình bày như khi phỏng vấn

Bạn là người hướng nội hay hướng ngoại?

Tôi nghĩ mình nội,, mà thi thoảng lắm lúc lại thấy cứ ngoại ngoại.. chắc bị đa nhân cách =))) đùa chứ cũng chả biết nội ngoại khác nhau ở chỗ nào.. vui vẻ làm mọi thứ mình thích, tìm đến nơi mình thấy thoải mái.. sống như thế là đc.. biết nội ngoại chẳng giải quyết đc gì... nội quá ko tốt, ngoại quá cũng chẳng hay.. sống thật với bản thân là ok

Related users

Làm cách nào bạn giữ cho mình có động lực để làm việc gì đó?

Ơ :)) câu hỏi khó nhể. Trước giờ toàn tự lừa bản thân thôi,, kiểu lảng tránh mấy cái tiêu cực để giữ tâm trạng làm việc ý...thế có gọi là 1 cách giữ không :))
Bây giờ nghiêm túc ngẫm nhé ?!!. Động lực phải xuất phát điều tốt đẹp nào đó và phải đặt ở bản thân.
Chịu -_-.. được rồi, bây giờ câu hỏi cần trả lời là mục tiêu bản thân là gì, muốn đạt được gì, muốn có gì, muốn làm gì đã thì mới có câu hỏi trên kia :3.. mình nghĩ để giữ động lực thì dễ hơn là hỏi động lực là gì :))) khi có quyết tâm rồi thì chẳng gì cản được. Mình nghĩ thế :D

Phong cách của bạn là gì? Thể thao năng động? Lịch sự thông minh? Xuề xòa dễ tính?

Môn nào cũng chơi,, mà giỏi nhất là cái môn nữ tính nhất. Đá cầu. Kém nhất bóng rổ, bơi... Đây là p/c mình hướng tới
Vai trái cần phẫu thuật. Nỗi lo của mình chưa biết nói với ai.
LS,TM chỉ là giả vờ, để ngoại giao
Xuề xòa dễ tính,, chơi với bạn bè KO thân
Nói chung mình khó tính.. càng người thân càng khắt khe

Đăng một biểu tượng phong cách của bạn!

Vừa tìm trên mạng.
Chưa hẳn là phong cách của mình nhưng mà icon mình muốn hướng tới trong cs. Nó vui vẻ tự do được làm điều mình thích. Cảm giác có sức mạnh năng lượng bên trong để làm mọi thứ. Còn mình hiện giờ cần tiền. Rất nhiều. :(
Đăng một biểu tượng phong cách của bạn

Làm thế nào để bạn có động lực?

Thất bại để thôi ảo tưởng tốt đẹp về mọi thứ.
Không thì hận đau khổ hoặc vui.
Chớ buồn chẳng đem lại cái mẹ gì cả

Khi lòng tốt trở thành bị lợi dụng, khi niềm yêu thương trở thành lòng hận thù và khi đó bạn đứng giữa ranh giới của hai bên ,bạn sẽ làm gì ? :))

(1) Lòng tốt - Lợi dụng // Yêu thương - Hận thù (2) // Làm gì à???
(1) Một khi mình có lòng là trí óc đã xác định sẽ có thể bị lợi dụng rồi. Mình chấp nhận thiệt thòi. Chắc chắn là sẽ rất buồn, chẳng thể làm gì đâu. Đợi thời gian giúp quên đi thôi. Còn bth người # mình tốt chút mà biết bị lợi dụng thì chẳng sao, bỏ qua, sau không giúp nữa là xong. It Easy :))
(2) Như nói ở trên, đã yêu thương rồi mình cũng sẽ không oán hận. À mà có thể đấy. Thực tế phũ lắm. Hận thù à. Không nên không nên ~~ Ồ cảm ơn bạn đã hỏi điều này. Oán giận hận thù như lửa thiêu trong lòng, thiêu cháy bản thân. Mình sẽ phải học cách tha thứ bạn ạ. Dù hận lớn thế nào! Hận càng lớn càng nên vứt bỏ. Mình muốn lan tỏa tốt đẹp đến mọi người.
p/s: Nghe Nếu mai này đi. Đừng nên nặng nề quá, đơn giản để dễ dàng giải quyết

Bạn thích đặt câu hỏi hay thích trả lời câu hỏi?

Hừm :||.. Thích cả 2 nhé. Viết Word nhiều rồi. Từ giờ sẽ tìm câu hỏi thú vị trên này để gõ phím. Câu hỏi càng thú vị, càng mang đến sáng tạo và sự ngẫu hứng, niềm vui hay ho cho cuộc sống. Ask rất bổ ích, sao mọi người không nhận ra nhỉ ~~... Mỗi tội sẽ mất tg hơn, sẽ phải đắn đo câu chữ, để nói đúng ý mình muốn mọi người hiểu.. Còn Word thì đang thấy thế nào thì gõ xoèn xoẹt ra thôi .. Hihi :))

Bạn đã chứng kiến bất kỳ hiện tượng huyền bí nào chưa?

thấy ma xuất hiện vào buổi sáng :v
Đùa thui chưa bao giờ :)) Thứ 6 ngày 13 này

Kể tên ba điều mà bạn nghĩ là không nên tồn tại trên thế giới.

Hiểu lầm, dối trá và quá tốt.

Điều gì khiến một người giàu có?

suy nghĩ của họ :))). Họ nghĩ mình không thiếu thì họ đã giàu :)))
p/s: Dù lạc quan đến mấy thì suy nghĩ cũng phải gắn với hành động nhé :)))

Bạn quyết định nhanh chóng hay suy nghĩ lâu rồi mới quyết định?

Khi bị cảm xúc lấn át, thì chắc tui sẽ quyết định nhanh chóng ^^)), sau đó hối hận gì thì không biết :))). Còn khi đã suy nghĩ lâu rùi thì tôi cũng sẽ quyết định nhanh chóng vì không bao giờ hối hận :))). Nói chung quyết định mà không nhanh, đối tôi thường chuyện đó là điểm yếu của mình, nên không biết làm thế nào :)))

Những điều bạn thích làm trong mùa hè là gì?

Hồi lớp 12, khi xem 1 chương trình trên TV, tôi có tưởng tượng rằng đỗ đại học mình sẽ đi trồng cây xanh ven biển, kiểu chống mặn ;)). Nhớ lúc đó, có dòng điện chạy qua gáy, lan khắp mặt. Giờ vẫn vậy :)))))

Nếu bạn có thể chứng kiến một sự kiện trong quá khứ, hiện tại hay tương lai, sự kiện đó sẽ là gì?

Qua khứ thì không vì tôi khó quên ^^, tương lai luôn có thể thay đổi, có chăng tôi muốn thấy những khoảng thời gian tôi vượt qua những khó khăn lớn của cuộc sống. Nó là động lực, niềm tin cho tôi sống tốt ở hiện tại. :)))

Language: English