Sự bình yên, trong tâm luôn thanh thản, cuộc sống kh qua màu hồng cũng chả phải màu đen :)) nói chung cứ yêu lạc quan vs vuộc sống hiện tại là đã quá đủ :))
Người yêu cũ t mới chia tay 3 tháng hôm qua tự nhiên add lại FB t. T thấy chả có gì nên accept rồi hủy theo dõi. Xong tự nhiên thấy inb t, t cũng rep xong tự nhiên giờ thấy nói chuyện lại đc như hồi trước khi yêu nhau, lúc còn là bạn bè ý @@ Sao lạ thế nhỉ, t cứ thấy sai sai. M thấy thế nào? 🙃🙃🙃
Chuyện đó bth thuii :)) hok có saii chỗ nào đauuu :))
Chưa bao h luông :)) bởi vì bản thân đã bị report rấtt nhiều lần nên cũng hiểu đc cảm giácc của những người bị report facebook :) nên hok bh report ai dù cho có ghétt :)