Nếu lòng tốt dùng để lợi dụng thì liệu còn người nào có thể sẵn lòng giúp đỡ nữa không ? Có phải là trong tương lai ta sẽ không còn thấy được tình yêu thương nữa không ? Haizzzz
Mình cũng đã từng bị lợi dụng lòng tốt nhưng mà thôi kệ đi bạn, nghiệp mà họ tạo tự họ sẽ gánh lấy vào một ngày không xa.
Tụi tớ mập mờ 2 tuần, sau khi quyết định tiến tới mqh nghiêm túc sau 1 ngày thì tụi tớ dừng lại. Vì cậu ấy còn lưỡng lự, còn tớ thì không muốn mắc kẹt trong các sự lựa chọn của cậu ấy. Đúng là có những thứ không nên làm rõ...
Chấm dứt sớm và đau một lần ngắn rồi thôi hơn là bạn đắm chìm trong đó và day dứt một đời bởi quyết định của mình.
Bạn thân có người yêu rồi từ từ nó cũng sẽ nhạt nhẽo với mình. Nhưng đừng giận nó mà hãy chúc phúc cho nó bạn nhé! Ai rồi cũng bị con quễ tình yêu nó quật, đời mà ai biết được chữ ngờ...
Có người hiểu lầm mình, nhưng mình lại không muốn giải thích. Bởi vì có giải thích mình cũng là người sai, họ muốn mình sai mình chẳng thể đúng được...
Mấy con bạn của mình ngoài kiếm người yêu để hút hơi ra thì việc hay ho nhất theo bọn nó khi có người yêu là có người để cãi nhau. Cãi với người k yêu mình dễ ăn đập, còn cãi với gấu thì toàn thắng. Sống mà k cãi cọ gì thì như ăn cơm trắng ngâm nước giếng hằng ngày.
Bạn hãy cứ xem như đó là thú vui của bọn nó. Biết đâu chừng một ngày nào đó đẹp trời sẽ bị gậy ông đập lưng ông thôi. Cố gắng đừng để ý chúng nó.
Bạn phản ứng với việc người khác nói về bạn thế nào?
Họ có miệng họ sẽ nói lên suy nghĩ của họ, trời sinh ban cho chúng ta đôi tai, mình nghĩ nên lắng nghe những lời họ nói. Đôi khi là nghe nhưng lại như không nghe thấy, nghe có chắt lọc...
Anh nói t khó tính và anh từ bỏ luôn nhưng mà t chỉ từ chối cuộc hẹn đi chơi thoi mà. Vậy là khó tính hả🤔
Okay bạn nên bye bye chàng trai ấy đi ạ, anh ta không xứng đáng có được bạn vì người này căn bản không hiểu cho bạn. Nếu còn tiếp tục tiến xa hơn nữa cũng sẽ không có kết quả. Hi vọng bạn sẽ sớm tìm được chân ái đời mình.
Bạn nghĩ gì về những người bạ đâu trả lời đó, trả lời cho có trả lời cũng như không hiểu hoặc tệ hơn là không biết gì vẫn 'trả lời', đối với bạn là người một trả lời là phải thực sự quan tâm câu hỏi, còn đã k hiểu hay k biết thì sẽ k nói bậy bạ, hời hợt?
Theo như mình là một người trả lời có chọn lọc, mình biết và hiểu người hỏi nói gì để có thể tư vấn cho người ta, hoặc là không trả lời chứ mình cũng không thích kiểu trả lời cho có, lấy lệ làm người khác cảm thấy họ không được tôn trọng.Câu hỏi là ẩn danh, người trả lời thậm chí cũng chẳng lộ danh tính, nhưng nội dung thì phải thật ổn và đúng trọng tâm đối phương nêu.