Bạn có từng cảm thấy không? Dường như những người bạn đồng trang lứa ngày nào giờ đã có công ăn việc làm và gia đình. Còn bạn...vẫn giống như một đứa trẻ.
Cũng thỉnh thoảng, nhưng làm đứa trẻ hoài thì cũng không tốt. Gia đình thì có thể bỏ qua chứ việc làm thì k thể nào k có được :) phấn đấu thôi
Lạ nhỉ... dù mình chưa đến ngưỡng tuổi hợp lý để có thể cảm thấy như vậy, nhưng dường như bản thân đôi khi vẽ ra một viễn cảnh tương lai thật chạnh lòng. Cứ luôn cảm giác mình vẫn mãi như một đứa trẻ vậy
Không, n là sự thật, ko phải cảm thấy
lâu lâu vẫn thấy bản thân vô dụng chỉ là 1 ít thôi k nhiều
Đôi khi cũng thấy vậy peer pressure ghê
Cóa suốt ngày peer pressure nè :(((
Yep. Vẫn đang mông lung
có chứ những người quanh tớ ai cũng có 1 công việc cho bản thân kể cả là các cậu ý đang đi học đại học
còn tớ chỉ có thể cắm đầu vào việc học
Ừm. Vẫn luôn cảm thấy như vâyhj. Dường như ai cũng lớn lên, trưởng thành và khác đi. Mỗi mình vẫn thế.....
Giờ mình vẫn cảm thấy vậy. Bạn bè tụi nó gửi thiệp mời cưới, sinh con,... Còn mình vẫn đi học. Nhưng như vậy vui mà, trẻ con cho bớt suy nghĩ 😜