Mọi thứ sụp đổ trc mặt tớ. Mất 1 năm để chờ đợi. Giờ tớ k đủ mạnh mẽ để tiếp tục nữa. Tớ phải làm sao( chuyện học tập sự nghiệp)
Nên tìm niềm vui mới,làm những điều mình chưa từng làm ^^
Trong khi ngoài kia có bao nhiêu người nuốt trăm ngàn sự cay đắng thì bạn có đáng thương gì khi chỉ than trách rồi yên lặng?
Bỏ :)
Giống chờ visa để đi nhỉ. Đồng cảm, cảm giác mông lung nhưng mà thôi, cố lên b :)
tớ cũng mất một năm chả để làm gì, không học hành, không đi làm cậu à. Sau khi quyết định thay đổi ngành thì mình lại có một hướng đi khác. Suy cho cùng thì tất cả là do cậu quyết định bản thân thôi
Cố gắng lên nào tình yêu của tớ <3 đừng vội nản lòng ._. Đây có lẽ chỉ là một chút khó khăn nhỏ để dẫn tới thành công thôi!!!!! Nếu bây giờ cậu từ bỏ thì có phải rất phí khoảng thời gian 1 năm mà cậu đã chờ đợi????? Thứ cậu muốn đang rất gần cậu rồi......Đừng từ bỏ nhé!!!!!! Fighting 😘
Về việc học tập à:))? Nguyên nhân sụp đổ mọi thứ là gì vậy:))
Bản thân không đủ mạnh mẽ thì ngay từ đầu đừng chờ=))
Thì phải cố thôi bạn ạ
Ai cũng có lúc vấp ngã mà chính vì những lần thất bại. Thì mình mới thành công bạn ạ
cố lên b ((: