Viết cho một ngày mưa đang rơi và trong lòng cũng mưa.
Cái khoảng thời gian chia tay là một trong khoảng thời gian mình rất không chịu đựng được, không thể chịu đựng được.
Trong lúc yêu nhau, ngày nào thông báo từ các MXH đều reo lên. Là của anh ấy. Trong lúc yêu nhau, chúng mình đi đâu cũng tag nhau, ngọt ngào với nhau. Trong lúc yêu nhau, chờ đợi thực sự là một hạnh phúc. Trong lúc yêu nhau, chúng mình lo lắng cho nhau từng chút một. Trong lúc yêu nhau, có những cãi vã, nhưng rồi mọi chuyện lại đâu vào đấy. Vì mình biết, vì mình yêu anh ấy, không dỗi lâu được.
Vậy mà, nhé, đùng một cái : Mình dừng lại đi. Vậy đấy, cả bầu trời bỗng chốc tối sầm lại, hạnh phúc đang có bỗng chốc tan vỡ, tan ra thành rất nhiều mảnh. Trái tim bỗng chốc đập mạnh, hoặc có lúc đau lòng đến mức, thở không được, tim như muốn ngừng đập.
Tình yêu, thì chẳng ai mưu cầu gì nhiều. Cái người cần, là hạnh phúc lâu dài. Lúc yêu, lại cứ nghĩ là cả đời. Nên khi chia tay, thật, là mất mát rất lớn. Thông báo từ các MXH mà chúng ta từng nói chuyện bây giờ không còn reo lên nhiều như xưa. Ngày xưa nhìn thấy mấy bài viết hạnh phúc là muốn tag, bây giờ thì nhìn đâu cũng thấy toàn bài đau khổ, lâm li bi đát thật. Mà muốn tag cũng có tag được đâu vì chia tay xong không unfr cũng bl, khi ấy thấy mình dại dột, thấy mình trẻ con, quá trẻ con. Rồi chia tay và chờ đợi thật sự là một cảm giác rất đáng sợ, như bóng tối bao chùm lấy bạn và bạn bây giờ chỉ có một mình. Xung quanh không có lấy một cây nến hay một cơn gió thoảng qua. Cô độc, sợ hãi..
Có lúc, mình tưởng mình trầm cảm thật sau chia tay. Bởi quen rồi, quen có người ở bên. Giờ người đi, chẳng khác gì lấy mất cả cuộc đời sau này của em mang theo, chẳng khác nào moi tim em ra mà mang đi phơi nắng.. Mà như thế, lại rất ác, rất ác với em.
Thế thôi, nói có nhiều cũng không nói được nữa, mà phải trải qua mới hiểu nó gợn sóng đến nhường nào. Mà mình nghĩ, chắc nhiều người cũng trải qua rồi nhỉ?
Này anh ơi, đã từng hứa nắm tay em đi qua giông bão.
Này anh ơi, đã từng hứa giữ chặt tay khi chúng ta đi vào một con đường đông người qua lại.
Này anh ơi, đã từng hứa sẽ mãi bên em.
Sao bây giờ, mau quên quá anh ơi. Để đôi tay này, để con tim này, bỗng chốc, lạc nhịp...
View more