Tình ơi! Em bị mê mấy ask Tình viết ah. Hay quá trời luôn í =))
- Chào em , cảm ơn em nha ckoyngaiqua . Bài viết này chị cũng muốn gửi tặng cho nàng bên The House ( @nicepic0404 ) và em Thiên An ( @phuonghoayb2206 ) . Để Tình kể cho các cậu nghe một câu chuyện - về một mối tình đầu .
___
Nam đi rồi . . .
Nam xa cô thật rồi . . .
Nam - là hiện thân cho mối tình đầu của cô . Nam và cô đến với nhau khi tuổi đời của cô còn rất trẻ , rất bồng bột nhưng Nam bảo " Em yên tâm , anh sẽ ở cạnh em đến khi em trưởng thành " .
Nam luôn chờ cô đi học về mỗi buổi trưa , anh luôn giục cô thay nhanh quần áo để cùng nhau call video vì anh nhớ , cô còn nhớ anh luôn nói câu này " Call vid , nhanh nhanh , anh nhớ em rồi " Nam là người đầu tiên cô vừa call , vừa khóc , nước mắt nước mũi tèm lem . Khi cô dùng gối để che đi nửa khuôn mặt thì anh ra hiệu cho cô bỏ gối ra và bảo " Để anh nhìn thấy em khóc " nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đó , nụ cười lại nở trên môi cô . Nam cũng là người đầu tiên cô thức đến 12h đêm mà không chịu đi ngủ.
Khi anniversary 1 tháng của cô và Nam , cô đã tặng cho anh 1 cái video nói về khoảng thời gian ngắn ngủi kia , Nam cũng là người đầu tiên cô bỏ ra nhiều công sức như thế chỉ vì muốn anh được vui.
Nhưng rồi , chúng ta vẫn phải xa nhau . Khi em cãi nhau với anh về cô gái ấy , em đã không khóc vì bản thân em có tính tự ái cao trong khi em cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này . Em còn nhớ hai câu cuối anh nói với em rằng :
" - À , ý em là muốn anh khen Đan xinh phải không ?
- Phải đấy , con bé đó rất xinh , anh rất thích " Khi cô biết anh đã xóa avt của cô đi và nhẫn tâm unfr cô 2 lần thì cô hiểu , rằng kết thúc thật rồi ...
Nam là người đầu tiên xa cô một khoảng thời gian dài...
. . .
Và rồi chuyện chúng ta rơi vào quên lãng , anh nhỉ ? Hôm ta xa nhau là vào ngày 15/12 của năm 2015 , đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ mọi thứ về anh . Có phải , Tình rất ngốc đúng không anh ? Cho đến bây giờ - cho đến tận hơn 1 năm rồi , em mới biết ngày chúng ta chia tay anh đã chặn tài khoản ask của em . . . Bài viết này , em cũng gửi tặng Nam ( @NamNam827 ) - người trong câu chuyện mà em vừa nhắc tên . Em muốn nói , sau đó 2 tuần Zet có đến tìm em , nói rất nhiều từ khó nghe về anh nhưng em tin anh , em tin anh không phải thuộc hạnh người như thế . Dù cho sự thật có như thế nào , em vẫn sẽ tin anh có lý do riêng của mình . Gần 2 năm rồi , anh về đi anh ? . . .
___
Nam đi rồi . . .
Nam xa cô thật rồi . . .
Nam - là hiện thân cho mối tình đầu của cô . Nam và cô đến với nhau khi tuổi đời của cô còn rất trẻ , rất bồng bột nhưng Nam bảo " Em yên tâm , anh sẽ ở cạnh em đến khi em trưởng thành " .
Nam luôn chờ cô đi học về mỗi buổi trưa , anh luôn giục cô thay nhanh quần áo để cùng nhau call video vì anh nhớ , cô còn nhớ anh luôn nói câu này " Call vid , nhanh nhanh , anh nhớ em rồi " Nam là người đầu tiên cô vừa call , vừa khóc , nước mắt nước mũi tèm lem . Khi cô dùng gối để che đi nửa khuôn mặt thì anh ra hiệu cho cô bỏ gối ra và bảo " Để anh nhìn thấy em khóc " nhưng rồi chuyện cũng đâu vào đó , nụ cười lại nở trên môi cô . Nam cũng là người đầu tiên cô thức đến 12h đêm mà không chịu đi ngủ.
Khi anniversary 1 tháng của cô và Nam , cô đã tặng cho anh 1 cái video nói về khoảng thời gian ngắn ngủi kia , Nam cũng là người đầu tiên cô bỏ ra nhiều công sức như thế chỉ vì muốn anh được vui.
Nhưng rồi , chúng ta vẫn phải xa nhau . Khi em cãi nhau với anh về cô gái ấy , em đã không khóc vì bản thân em có tính tự ái cao trong khi em cũng không phải là người có lỗi trong chuyện này . Em còn nhớ hai câu cuối anh nói với em rằng :
" - À , ý em là muốn anh khen Đan xinh phải không ?
- Phải đấy , con bé đó rất xinh , anh rất thích " Khi cô biết anh đã xóa avt của cô đi và nhẫn tâm unfr cô 2 lần thì cô hiểu , rằng kết thúc thật rồi ...
Nam là người đầu tiên xa cô một khoảng thời gian dài...
. . .
Và rồi chuyện chúng ta rơi vào quên lãng , anh nhỉ ? Hôm ta xa nhau là vào ngày 15/12 của năm 2015 , đến bây giờ em vẫn nhớ rất rõ mọi thứ về anh . Có phải , Tình rất ngốc đúng không anh ? Cho đến bây giờ - cho đến tận hơn 1 năm rồi , em mới biết ngày chúng ta chia tay anh đã chặn tài khoản ask của em . . . Bài viết này , em cũng gửi tặng Nam ( @NamNam827 ) - người trong câu chuyện mà em vừa nhắc tên . Em muốn nói , sau đó 2 tuần Zet có đến tìm em , nói rất nhiều từ khó nghe về anh nhưng em tin anh , em tin anh không phải thuộc hạnh người như thế . Dù cho sự thật có như thế nào , em vẫn sẽ tin anh có lý do riêng của mình . Gần 2 năm rồi , anh về đi anh ? . . .