có nên bắt đầu một mối quan hệ mà người kia đã từng make love với nyc?
mình là người vẫn giữ suy nghĩ phân vân giữa chấp nhận và không
Quan trọng là họ không còn bất kể liên quan hay liên lạc với nyc nữa thì cứ bình thường thôi. Mình nghĩ quan trọng là tình cảm hiện tại người ta dành cho bạn hơn là bạn cứ để tâm chuyện quá khứ.
đau lòng là khi ngta muốn kết thúc. nhưng không chịu nói ra, họ chọn cách làm mình tổn thương để mình phải rời bỏ. Xong sau cùng vẫn là mình tổn thương, còn họ thì vẫn là người "bị mình rời bỏ" :))
người không tốt mình không đáng để mình để tâm bạn ạ.
"Lúc chia tay, cô ấy để lại nguyên một hộp đầy những lá thư. Trong đó, có một lá thư viết vào ngày tầm cuối tháng 9 như bây giờ này. Hôm ấy tôi bận họp, cũng không có ở Hà Nội, biết cô bị ốm nhưng cũng chỉ có thể nhắn 2,3 tin hỏi thăm. Lúc xong việc, có gọi lại thì cô kêu chỉ cảm xoàng, cứ lo việc đi, cô không sao cả. Giờ đọc thư, tôi mới biết hoá ra hôm ấy cô phải đi cấp cứu, nằm cả một ngày trời ở bệnh viện một mình. Nhưng trong thư cô ấy cũng không có kêu ca, chỉ bảo rằng sẽ tốt hơn nếu mình nói không sao cả. Lá thư nào, cô ấy cũng đều viết "không sao cả", vì đó là tôi. Tim tôi như bị ai bóp nghẹn, hoá ra tất thảy những "không sao cả" đều ẩn chứa những câu chuyện riêng. Rồi đến lúc, những "không sao cả" cộng hưởng, và cô ấy rời xa tôi, một cách chắc chắn tới mức sẽ không bao giờ có ngày trở lại. Tôi ước rằng, mình đừng tin vào những lời nói không sao..."hiên.
Nếu cái chết của tôi không làm phiền đến gia đình có lẽ tôi đả chết sau khi viết ra điều này......
T không biết có điều gì tồi tệ đến mức mà bạn phải tìm đến cái chết. Nhưng mong rằng hiện tại bạn vẫn ổn và sẽ suy nghĩ lại mọi chuyện theo một cách tích cực hơn.
Người ta nói rằng khi còn trẻ con người ta có thể dễ dàng quên đi những mối tình….Liệu thực sự có đúng như thế? Thử nói nghe xem làm thế nào để quên đi một cách nhanh nhất,có thể quên mà không cần phải đắn đo,tiếc nuối về những tháng ngày đã qua...
Có người bảo để quên đi một mối tình thì có 2 cách, một là thời gian, hai là người mới. Chẳng có cách nào để quên nhanh mà chẳng đắn đo cả, trừ khi nó chỉ là một cuộc tình thoáng qua hoặc mình từ đầu đã chẳng để tâm.
Từ buổi con người sống quá rẻ rúng, tôi biết rằng vinh quang chỉ là điều dối trá. Tôi không còn gì để chiêm bái ngoài nỗi tuyệt vọng và lòng bao dung. Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.- Trịnh Công Sơn.
tôi vui vì mình đc mua chiếc xe tui muốn ? nhưng lại thấy gánh nặng vì những đồng tiền đó tui đang tạm ứng của gia đình ?? nói nhờ kém cỏi á
Mình bây giờ cũng cảm thấy như bạn vậy á :)) Càng lớn lại càng cảm giác mình giống như gánh nặng của gđ. Thôi thì cứ đi làm thêm rồi mua tặng lại cái gì đó cho gđ, một món quà nhỏ cũng được á :)))) Sẽ bớt nặng nề hơn.
Giữa một người bạn thân thiết và tình yêu, các bạn sẽ chọn ai ? Người mình thích vô tình cũng thích mình, mình lại là người cũ của bạn thân họ. Và mình cảm nhận được từng ngày, họ đang dần chặn lại tình cảm này. Mình hiểu, nhưng mình không tránh được việc buồn bã
Với mình thì không thể cân đong chọn ai cả, vì ai cũng đều được trân trọng. Có thể ng bạn thích cảm thấy khó đối diện vs bạn thân - là người cũ của bạn thôi. Bạn thử nói chuyện vs người bạn thích xem tnao nhé. Mong cho hai bạn sẽ bỏ qua chuyện cũ mà bắt đầu một câu chuyện mới tốt đẹp và hạnh phúc nhé.
Đừng buồn cậu ạ. Tình cảm không thể miễn cưỡng mà đúng không. Yêu thương bản thân mình hơn, giữ khoảng cách, có lẽ cũng là một cách uncrush. Quan trọng bản thân mình vui vẻ là tốt rồi. Biết đâu sẽ có kì tích thì sao.