.
Một câu hỏi không nên hỏi quá nhiều lần.
Nói nhiều cũng thành nhàm chán. Mà để mình phải hỏi nhiều thì cũng đủ thấy họ như nào rồi.
Qua rồi cho qua đi.
Anh không muốn nói gì với em cả. Chúng ta cứ kệ nhau đi. Vui buồn sau cũng được.
Tôi không muốn nhắc nhở cậu nữa. Con người cần nhận ra thì sẽ nhận ra thôi.
Tao không muốn khuyên ngăn mày thêm làm gì. Nghe hay không, làm ra sao, ở mỗi người.
_Hôm nay là thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2016
_Vào 21 giờ 32 phút tối
Có ai biết đấy là "滄海桑田" , là "Thương hải tang điền".
Nương dâu hóa biển xanh. Thay đổi mà, khó đoán.
Nói nhiều cũng thành nhàm chán. Mà để mình phải hỏi nhiều thì cũng đủ thấy họ như nào rồi.
Qua rồi cho qua đi.
Anh không muốn nói gì với em cả. Chúng ta cứ kệ nhau đi. Vui buồn sau cũng được.
Tôi không muốn nhắc nhở cậu nữa. Con người cần nhận ra thì sẽ nhận ra thôi.
Tao không muốn khuyên ngăn mày thêm làm gì. Nghe hay không, làm ra sao, ở mỗi người.
_Hôm nay là thứ Tư, ngày 5 tháng 10 năm 2016
_Vào 21 giờ 32 phút tối
Có ai biết đấy là "滄海桑田" , là "Thương hải tang điền".
Nương dâu hóa biển xanh. Thay đổi mà, khó đoán.
Liked by:
lordchels
Quỳnh Chi
聿岚_yulan
Phương Thảo