Bạn bè xung quanh riết rồi không nch đc với ai hết :((((
Mình thì sợ làm cho mn buồn lây nên không dám nói :>
Bạn gái trẻ con thì nên cư xử ntn hả mn? Chiều quá em ấy hư, mà nhắc nhở la rầy hoài em ấy buồn. Mình muốn em ấy luôn thoải mái khi cạnh mình, nhưng nhiều lúc mình kh biết nên làm thế nào cho đúng
Không phải trẻ con mà là ở cạnh bạn nên mới trẻ con. :> Chắc bạn ý cũng muốn bạn thoải mái khi ở cạnh bạn ý. Nên là mình cảm thấy cứ nên nói chuyện thẳng thắn tý với bạn ý thôi. Mà có lẽ bạn ý cũng cảm nhận được mà, chỉ cần bạn nói ra thôi. Khéo tý là được.
Đôi lúc mình cũng tự hỏi như vậy. Nhưng mà bây giờ thì không, bởi vì nếu người đó thực sự còn nhớ mình thì mình đã không phải phải tự hỏi như vậy :>
nhiều khi khum hiểu sao cứ đâm đầu vào những ng tồi tệ. Chia tay 2 tháng, cũng biết được kha khá chuyện đau lòng nhưng vẫn chưa buông bỏ được. Những ng nặng tình luôn là ng thua
Đúng rồi. Ai nặng lòng hơn người đó thua =))).
Ước gì những suy nghĩ bh có thể tan theo làn khói thuốc.
Trong khi mình vẫn xem chibi maruko, Doraemon thì bạn mình đứa đã 2 con, đứa đang tính đến chuyện cưới hỏi, đứa nào cũng có người yêu hết rồi :v mình vẫn đang tận hưởng sự tự do. =))
Làm thế nào bớt sợ môn phiên dịch nhỉ, thề, ám ảnh vl 🥲 huhu lại còn sắp kiểm tra nữa, how to overcome?
Chuyện gì phải đến thì sẽ đến. Mình chỉ có thể chúc bạn may mắn nha 😀
Muốn hét lên 1 cái để xả stress nhưng sợ hàng xóm ra...
Hahahaa vậy thì ngủ đi thôi bạn ơi 💤
Yêu đơn phương một người mà là bạn có nên tỏ tình k ?😥
Thích thì cứ bày tỏ...không được thì là bạn. Sao phải nghĩ nhiều như thế.
Lên Đại học tưởng chừng 1 chân trời mới sẽ mở ra nhưng không, tôi lại càng trở lên khép mình lại. Tôi chợt nhận ra khi đã lớn thì bạn thân là thứ gì đó càng khó kiếm. Bạn có bao giờ nhớ tới những đứa bạn đã từng thân hồi cấp 1 của bạn chưa ??
Bạn bè đến rồi đi là chuyện rất bình thường.
Easy love isn’t real and real love isn’t easy 🤷♂️
And It's not easy to look for true love...
Bạn chọn kết thúc buồn hay chuyện tình chưa bắt đầu? Vì sao?
Một kết thúc buồn...Ít ra cũng từng có một sự bắt đầu tốt đẹp, cả một quá trình sẽ có nhiều kỉ niệm và trải nghiệm, dù vui hay là buồn. Vẫn tốt hơn chưa từng có gì xảy ra cả.
Những mặt tối của việc yêu đương theo bạn là??
Quên mất cả bạn bè. :v Giống như mấy đứa bạn mình nà. Yêu đương vào là quên mình luôn...hẹn chả mấy khi đi. Tủi thân :'>
Sắp 21 tuổi rồi nhưng mà vẫn chỉ cao 1m48 nặng 42 cân. Đi trong trường cứ cảm giác tủi thân tnao ý :<
Chị thấy mấy bạn gái nhỏ nhắn vậy dễ thương mà em.
Ở đây toàn các em 2k hoặc ít tuổi hơn hả, mỗi mình 9x già vch
9x đây bạn 😅. Vậy 9x bây giờ là già rồi sao 🤧
SG đúng là xô bồ nhỉ, tớ vào học được 2 hôm rồi nhưng vẫn hơi sợ, kiểu cái gì cũng nhanh cũng vội ấy, một mình lại càng tủi thân, bạn bè tớ thì chưa vào, mấy anh chị quen biết cũng thế, cảm giác lạ lẫm lắm, hôm nay tớ còn bị bỏng nữa, thấy đau hơn bình thường cơ, gồng mình lên để hông chảy nước mắt.
Gắng lên em...một thời gian nữa em sẽ quen với nhịp sống ở đây. Chị nhớ 4 năm học ở SG, không khi nào từ quê vô lại đây mà chị không khóc hết. (bí mật đó). Đến tuổi phải tự lập rồi thì ý chí nên mạnh mẽ lên em. Đôi lúc tủi thân là không tránh khỏi rồi. Thời gian nữa em sẽ quen nhiều bạn mới, có thêm những người đồng hành mới trong cuộc sống ở thành phố này. Đọc shoutout của em chị nhớ lại mình ngày trước...Mong em có đủ mạnh mẽ và sẽ tìm được niềm vui cho mình ở đây.
Đi date lần đầu thì nên chuẩn bị những gì, nói những gì nhỉ mng 😖
Ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ. Hành động, lời nói thoải mái nhưng nên ý tứ một chút. Còn lại là thuận theo tự nhiên. Chúc bạn hẹn hò vui vẻ :D. (Tui cũng đến lúc muốn hẹn hò rồi :v)
Mình có rất nhiều câu hỏi nhưng lại không biết hỏi kiểu gì :(( tất cả gói gọn trong 1 từ "buồn :(("
Có rất nhiều việc làm bạn phải suy nghĩ phải không? Cứ suy nghĩ mãi...chi bằng giải quyết từng chuyện...Giải quyết được hay không đi nữa thì dù sao cũng không phải suy nghĩ nữa.
Giữa chưa từng có được và có được rồi để mất, điều gì đau lòng hơn???