Thấy may mắn, vì có nhiều người còn tệ hơn thế.
Luyện tập cho lần sau bạn nhá
Thì mình uống 1 cốc nước 1 mật ong và ngồi nghĩ xem mình đã thể hiện hết bản thân trong buổi pv chưa, cần cải thiện những chỗ nào và lấy làm bài học cho những lần sau ná. Chúng mình cùng cố lên nàooo!!! Chúc cậu trúng tuyển nhaa
Chuẩn bị cho lần tới tốt hơn
xong luôn
- Cứ phỏng vấn nhiều rồi sẽ quen thôi. Hoặc là quen để cải thiện hơn, cũng có thể quen với cái tệ đó để cảm thấy cũng không hẳn là tệ. : )))
Đi nhậu
Bạn biết Spider teen Tom Holland hong? Tom cũng có cảm giác tệ sau khi thử vai ý =)) quan trọng là bạn đã nghiêm túc hết mình chưa. Còn phần người phỏng vấn thì đừng lo, mấy người đó kéo xì zách là thầy diễn luôn đấy =)) kh biết họ nghĩ gì đâu