Mình có rất nhiều điều để tự ti về bản thân mình. Một trong số đó là xương quai hàm. Mẹ nói tại mình hay nghiến răng nên hàm càng ngày càng bạnh ra. Mình nghĩ cũng đúng thế thật. Mình hay soi gương và nghĩ rằng nếu xương quai hàm của mình đẹp hơn thì mặt mình sẽ dễ thương hơn nhiều nhỉ. Mỗi lần chụp hình, mình đều thích thả tóc ra để che bớt xương hàm. Mình còn nghĩ đến chuyện đi gọt hàm nữa đấy. Nhưng mình vừa nghèo vừa nhát, nên thôi. :D
Cơ mà tật nghiến răng thì vẫn khó bỏ :D.
Rồi có một ngày.
Bạn nói rằng xương quai hàm là một trong những điều khiến bạn nhớ đến mình và bạn thích nó.
Mình lặng đi một nhịp.
Và mình nhận ra rằng chúng mình luôn có những điều chưa hoàn hảo. Mình không có một gương mặt đủ những tiêu chuẩn vàng mũi cao, mắt to, cằm v - line, môi trái tim. Mình không có một cơ thể với những số đo mơ ước.
Nhưng chính những điều mình cho là khuyết điểm đó, những điều chưa hoàn hảo đó, những điều khác biệt với chuẩn mực cái đẹp đó. Lại là điều làm nên con người mình.
Một chiếc xương quai hàm mà mình luôn tìm cách che giấu lại là dấu ấn trong lòng bạn.
Từng điều một thuộc về cơ thể bạn, kể cả những điều khiến bạn tự hào và những điều khiến bạn tự ti đều đang làm nên giá trị con người bạn, chứ không phải một ai khác. Chính vì sự khác biệt ấy mà chúng ta nhận ra nhau. Chúng mình làm sao gọi tên nhau nếu tất cả đều có khuôn mặt y đúc tỉ lệ vàng, nhỉ?
Bạn đẹp khi bạn là chính bạn. Bạn đẹp khi bạn tự tin. Bạn tỏa sáng bằng năng lượng tích cực mà bạn mang đến. Bạn chính là nguồn cảm hứng bất tận của cuộc đời bạn.
Yêu thương bản thân mình nhiều hơn nhé.
View more