Racket boys nhaa, phim Hàn. Xem chuẩn xả stress luôn nhé
T vừa tức giận và mất kiểm soát, t đập vỡ hết các đồ đạc trong nhà. Ai có thể cho t biết đây có phải là một loại bệnh không ?
C viết ra những dòng này là ksao rồi. Cố gắng bình tĩnh kiềm chế đối mặt với mọi chuyện nhé, nếu khó chịu quá c có thể đi ngắm phóng cảnh mọi thứ. Nếu thực sự kh chịu đc thì có thể đập vỡ đồ xq để xả bớt tức giận, nhưng đó chỉ là biện pháp cuối cùng thôi, đừng lấy đó làm thường xuyên. "Sự bình tĩnh quyết định tích cách của con người nhé" *Có 1 cách là nếu đang tức quá thì c đi uống nước thử xem :>>>
Váy đồng phục của em là vải tuyết,, không hiểu sao nhưng em học bán trú cứ đến chiều là váy lại có mùi hơi khó chịu 1 tí:< mấy chị cho em xin tips để khử mùi váy và giữ váy luôn thơm với ạ :<
Vậy thì cậu mưa dầm thấm lâu thử xem, hoặc là chủ động một thời gian rồi dừng lại. Xem phản ứng của cậu ý như nào. Mạnh mẽ lênnn. Cơ mà mình unf crs 1 lần r nhưng cũng k add lại và cũng từ bỏ rùiii. Trở thành cô nàng độc thân zui tánh :>>>
Mình VỪA có ý định là mình theo ngành thiết kế nội thất, mình chưa học qua bất cứ lớp vẽ nào cả, với lại trình độ vẽ của mình khá kém. Nếu mình đi học vẽ và chăm chỉ thì liệu có cơ hội không ạ?
Có chứ, nếu cậu theo đến cùng thì được. Nhưng cậu cũng nói chỉ Vừa có ý định thôi. Nên mỗi ngày cậu dành khoảng 1 đến 2 tiếng tìm hiểu về ngành này, thử thiết kế một cái gì đó. Nếu cậu cảm thấy hợp thì theo. Còn không thì tìm ngành khác.
Chợt nhận ra bản thân không thích ng ta nhiều như mình tưởng....giờ nhìn lại những việc mình làm thấy thật hổ thẹn với bản thân:((((
Tớ cũng có suy nghĩ như vậy, nhưng đừng hổ thẹn, mình đã làm những điều đó bằng chính cảm xúc của mình mà, nếu có quay lại thì tớ vẫn sẽ chọn làm như vậy thôi. Đơn giản đó là tình đầu của tớ, nhưng chỉ đơn phương thôi 😊
Em 2k3 đang tự ôn thi Tiếng Anh vs aim 9+, thấy bạn bè học thêm rồi đi luyện thi các kiểu e cũng hơi tủi, nhà e thì hông có điều kiện để cho em đi học thêm. Mà hiện giờ mức em cũng chỉ có 6+ thui :<
Mình cũng không có ý định đi học thêm nè. Vì học tiếng anh, nên c nên đki khoá học onl nào đó, có gv dạy với có kế hoạch thì sẽ ổn hơn đó
Tình bạn chân thành không phải cứ cưỡng ép mà đc. Họ đến họ đi mình k thể cưỡng cầu được. C cứ sống thoái mái, là chình mình rồi các mqh tốt đẹp sẽ tự dưng đến với c thôi.
Bạn thấy người khác lớn tiếng với mẹ bạn trước mặt bạn. Và bạn lên tiếng nói lại. Nma vẫn biết mẹ mình sai. Vậy bạn đúng hay sai
Vừa đúng vừa sai. Nhưng sau đó c nên giải thích với mẹ về cái sai đó, r bảo mẹ c nói chuyện lại với người ta. Còn nếu như người ta kiểu có ác ý, tốt nhất cả c và mẹ đừng để ý đến họ.