@tuvanpage2016

Lắng Cung

Con gái bên trong chững chạc, nữ tính nhưng bên ngoài lại cá tính, hơi menly 1chút thì con trai có thích những cô gái như thế k? Hay họ chỉ thích những cô nữ tính từ trong ra ngoài? E nghĩ là nữ tính ý, vì con trai luôn muốn được bảo vệ ng mình yêu/thích mà. Phải k Lắng?

Chào cậu !
Con trai trong xã hội hiện đại lại thích con gái có tính chững chạc xíu, nhưng vẫn tùy người thích nhu mì hơn là chững chạc . Có điều cậu này, dù là tính cách ra sao, miễn là người họ yêu thì họ sẽ yêu hết những tính cách của người con gái đó !
Còn việc tính cách thì mỗi người có cảm nhận và sở thích riêng nhé !
Cậu ngày an !
#LangCung
[ Nio - 18 . 11 . 2017 ]
Con gái bên trong chững chạc nữ tính nhưng bên ngoài lại cá tính hơi menly 1chút
❤️ Likes
show all
nhatlinh2828’s Profile Photo nicepicforu0909’s Profile Photo minh7426’s Profile Photo nguyentrangy09’s Profile Photo NguyenPhuongHoa2304’s Profile Photo Nhungplack’s Profile Photo kimoanh01238540918’s Profile Photo trangtrangne’s Profile Photo XuanYoona’s Profile Photo

Latest answers from Lắng Cung

Nếu chưa thực sự thích một ng liệu có nên tỏ tình vì sợ mất ng đấy k ?

Chào bạn!
Mình đoán chắc là bây giờ bạn cũng không còn cần câu trả lời nữa, nhưng mà mình nghĩ cũng sẽ có bạn khác gặp vấn đề tương tự nên mình sẽ trả lời vấn đề này nha!
Bạn có chắc rằng sau khi bạn tỏ tình rồi bạn còn thích người đó không? Đôi khi bạn đã thích người đó rồi, bạn tỏ tình vì sợ mất người đó, mà sau đó bạn còn cảm thấy là không còn thích nữa thì xét gì chuyện chưa thực sự thích. Mình nghĩ bạn đang hiểu nhầm, bạn chỉ đang quý mến người đó thôi chứ không hẳn là thích theo kiểu tình yêu nam nữ. Ranh giới giữa 2 mối quan hệ này mong manh lắm, và cũng rất khó để nhận ra nên bạn chắc chắn sẽ bị hiểu nhầm nếu không đủ tỉnh táo để phân biệt! Bạn nên làm rõ trước, tình cảm của bạn đôi với người đó có thực sự là thích hay không? Còn nếu bạn thực sự cho là thích, thì chính là thích, chứ không phải là "Chưa thực sự thích". Chỉ có thích và không thích thôi bạn nhé!
Nio.

View more

Lắng không hoạt động nữa ạ. Mình thích đọc của Lắng lắm 😭😫

ThanhHang0612’s Profile PhotoThanh Hằng
Chào bạn, mình là Nio đây!
Sau một khoảng thời gian rất dài, rất lâu thì chúng mình đã quay lại rồi đây. Mình cũng nhớ mọi người lắm, nhớ những dòng tâm sự mà các bạn gửi cho chúng mình, nhớ mọi thứ.
Nhưng mà bây giờ tụi mình cũng đã quay trở lại rồi này. Hi vọng mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ Lắng nha
[04 . 03 . 2020 - Nio ]
Lắng không hoạt động nữa ạ Mình thích đọc của Lắng lắm

Lắng ơi, lâu lắm rồi ko ghé Lắng. Lắng vẫn còn hoạt động chứ? Lắng là nơi bình yên và nhẹ nhàng nhất của mỗi người. Mong Lắng vẫn còn hoạt động tốt và m.n trong team vẫn vui vẻ, tràn đầy nhiệt huyết để duy trì page nha!

Dù chẳng biết cậu là ai nhưng đọc những dòng này không chỉ riêng mình và cả những admin khác cũng cảm thấy xúc động và ấm lòng nữa. Cảm ơn các cậu trong suốt thời gian qua đã luôn ủng hộ Lắng, cho phép Lắng được an ủi các cậu một phần nào.
Cũng xin lỗi các cậu - những người yêu thương Lắng vì đã khá lâu rồi chúng mình không hoạt động. Từ giờ chúng ta lại cùng nhau viết nên những câu chuyện nữa nhé!
Cảm ơn và yêu tất cả các cậu rất nhiều ❤️
Vaniz.

Xin chào.... em vừa mới biết được trước đây ny em đã từng quan hệ với người khác. Còn em, em thì chưa làm như vậy. Em cảm thấy mình bị thiệt thòi một chút ạ. Em nên suy nghĩ làm sao để vui vẻ hơn với anh ấy đây ạ? Đó là chuyện trong quá khứ của anh ấy chứ không phải lừa dối gì em cả. ❤️ ❤️

Chào bạn, Lắng rất xin lỗi vì đã reply trễ thế này, không biết bạn đã có cách giải quyết tốt nhất chưa, nhưng Lắng vẫn muốn nói với bạn vài lời nha...
Bất cứ ai trong chúng ta sống trên đời thì đều có quá khứ phải không nào? Quá khứ là sự việc đã xảy ra, và mỗi chúng ta khi bước vào cuộc sống của nhau, thì mình nghĩ nên tôn trọng nó. Có lẽ bạn sẽ cảm thấy tủi thân khi biết được chuyện cũ đó của bạn trai mình, nhưng Lắng mong bạn sẽ suy nghĩ đơn giản hơn một chút nha, đó là quá khứ của họ, còn hiện tại là bản thân mình, chỉ cần yêu hết mình và làm những thứ mình cho là đúng nhất với tình yêu này, không vì những chuyện cũ mà để tâm nhiều, như vậy chuyện tình cảm sẽ tốt đẹp hơn, và bản thân mình cũng không cảm thấy mỏi mệt quá nhiều vì suy nghĩ về nó. Mình là con gái mà, phải không nào? Yêu thương bản thân mình nhiều hơn, và không cần vì những chuyện quá khứ mà phiền lòng, nhé...
_
Phin

View more

Xin chào em vừa mới biết được trước đây ny em đã từng quan hệ với người khác Còn

Chào LC. Tớ là admin của page. Tớ muốn mở một cuộc vote giữ LC va @thanhxuanmoho_ nên tớ muốn hỏi ý chủ ask trước. Liệu có phiền tới mọi người không ạ? [Mong page sẽ phản hồi sớm bên ask mình] Trưa an.

ranking1234’s Profile Photo• Ranking Page • [INFO]
Chào cậu !
Xin lỗi vì đã rep cậu muộn, hiện tại thì Lắng chỉ còn mỗi tôi - Nio hoạt động thôi. Tôi cũng không hỏi ý kiến mấy admin khác là có đồng ý hay không, nhưng mà, tôi nghĩ cũng có thể nhân cơ hội này mà cho mọi người biết đến Lắng cũng được. Tôi đồng ý cậu nhé ^^
Cám ơn cậu !
Cậu ngày an
[ Nionionio - 06032018 ]

Thích và rung động khác nhau ở chỗ nào ạ ?

Chào cậu !
Bản thân tôi cũng không phân biệt được đâu là thích và đâu là rung động. Cậu chỉ có thể nhận ra được ranh giới giữa 2 loại tình cảm này sau khi cậu trải nghiệm được vài tháng. Tôi sẽ nói sơ cho cậu tạm phân biệt thôi nhé. Rung động hay nói khác đi là say nắng, nó là dạng tình cảm khi mà cậu chỉ có cảm giác với một ai đó trong một khoảng thời gian rất ngắn và rất ít khi cậu nghĩ đến hoặc nhớ đến nó. Còn thích thì nó sẽ ngược với say nắng thôi. Tôi cũng không biết nói sao cho cậu hiểu nữa đây.... hmmmm....
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 04022019 ]

Nhưng mà nhỡ họ thấy phiền thì sao ạ :((

Chào cậu !
Chỉ khi quá sức chịu đựng thì người ta mới cảm thấy phiền. Mình nhây nhây xíu nhưng đừng nhây quá thì sẽ không có cảm giác phiền đâu nha
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 04022019 ]

Hì hì, cảm ơn Lắng đã rep. Nhưng mà họ ko phải ko thích mình mà họ lười tiếp chuyện, lười mở rộng quan hệ chứ họ ko ghét mình. Chỉ là họ lười kết bạn thôi à.

Chào cậu !
Theo cậu miêu tả thì cậu ấy là người khó để tiếp cận, khó kết bạn chứ nhỉ ? Đối với người này thì cậu phải có kiên nhẫn mà nhắn tin này, hỏi han này, thì lâu ngày sẽ thành công thôi. Cậu cứ thử kiên trì, nhẫn nại xíu thử xem
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 01022019 ]

Lắng ơi lên cấp 3 e cảm thấy thật mệt mỏi. Môn nào cũng khó, nặng như nhau. Bạn bè trong lớp ai cũng giỏi khiến e cảm thấy mình bị bỏ rơi zayh. E cần động lực Lắng ơi.

Chào cậu !
Khi mà vừa tiếp xúc với một môi trường mới thì sẽ rất cần một khoảng thời gian để hòa nhập. Giống như khi vừa học xong tiểu học thì phải chuyển qua học trung học cơ sở vậy đó cậu. Càng lớn thì áp lực cuộc sống càng đổ dồn về, gánh nặng lại tăng thêm gấp bội. Có những con người tài giỏi thì đã vốn tài giỏi rồi, nhưng những người kém tài giỏi hơn thì phải ra sức nỗ lực phấn đấu chứ cậu nhỉ ? Đừng vì sự tự ti mà chấp nhận từ bỏ bản thân mình cậu nhé.
Động lực thì cậu có thể tìm cho bản thân mình là đam mê với một cái gì đó, một môn học nào đó hoặc là một hoạt động ngoại khóa nào đó. Còn không thì cứ như bao người là lấy crush của mình làm động lực đi học cũng được này
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 31012019 ]

Thời gian này...ổn chứ?

Chào cậu !
Thời gian qua thì mỗi admin trong Lắng đều có cuộc sống riêng, có thể ổn hoặc không cả. Cám ơn cậu đã quan tâm đến Lắng nhé.
Và tiện thể thông báo là, mấy hôm cận Tết này tớ sẽ quay lại rep một vài ask cho mọi người nha, rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi. Nhưng lần comeback này chỉ có một mình tớ thôi TT mong mọi người đừng buồn TT
Cậu ngày an !
[ Nionionio - 31012019 ]

Language: English