Anh có muốn nói điều gì ko á ? Có chứ rất nhiều là đằng khác Đầu tiên,có lẽ anh phải cảm ơn đến 39 đứa bạn còn lại ở trong lớp, toàn lũ chập mạch hết thôi(có cả anh nữa :)) lại còn có phong cách sống theo bầy đàn nữa :> đc cái là toàn trai xinh gái đẹp (cô Sen nói thế :3). Ngắn gọn thế thôi và t cám ơn ông trời đã sắp đặt cho con vào cái lớp 9A5 này-cái lớp nhiều tai tiếng nhất khối :)) nơi mà có toàn những đứa bạn đáng yêu,mất dạy,nhây vcl ra mà thế lại vui vl. T chỉ muốn nói là mãi yêu chúng mày <3 moahh ?? Điều thứ hai anh muốn cảm ơn là nhờ những năm tháng cuối cùng ở trường mà lớp mới trở nên đoàn kết hơn ,bền chắc hơn. Có lẽ ai cũng biết rằng xa nhau rồi có thể gặp lại, nhưng liệu có thể đủ 40 người như trên lớp ko. Vì thế nên từng giây phút trên lớp là giây phút quan trọng nhất,thiêng liêng nhất,đáng nhớ nhất để mai này còn có những kỉ niệm tươi đẹp mà nhớ lại nữa chứ nhỉ :) Điều thứ ba ko phải lời cảm ơn, mà là sự hối tiếc bởi phải đến năm cuối anh mới nhận ra thời gian ở CG nó ngắn ngủi biết bao. Xa trường, còn đâu bao tháng ngày đc sinh hoạt dưới cờ, tham gia các lễ hội nhà trường tổ chức , đc đá bóng cùng lũ bạn và ko đc gặp các thầy cô đáng yêu nhất hệ mặt trời nữa Cám ơn các thầy cô đã dạy dỗ con,cám ơn cô Sen chủ nhiệm đã góp phần giúp con nên người,cám ơn những người bạn thân yêu mà tôi đã có,cám ơn những người ghét tôi để tôi biết sửa bản thân mình, cám ơn trường CG,cám ơn tất cả học sinh CG.Tôi sẽ mãi nhớ những giây phút cuối cùng này Mãi yêu CG <3
Đã từng mắng đứa con gái nào làm nó phát khóc chưa
Thật sự thì nếu có cãi nhau với con gái thì chả bh t dám mắng đâu hihi Chỉ có là một ko bao giờ cãi tại t biết thừa tính t trc sau cũng sẽ thua thui :3 Hai là cãi nhau thì t sẽ nhận lỗi èn xin lỗi trước tại con gái là chân lý mà :> nó bây giờ ko đúng nhưng chắc sẽ đúng vào một khoảng tgian nào đó Ba là t sợ nước mắt con gái lắm thấy nó rơi là kiểu lòng nó cứ kiểu mình thật xấu xa ý hihi Dài nhỉ nhưng nói tóm lại là chưa từng nhá hihi cố đừng mắng để con gái rơi nước mắt nha <3 vật báu quan trọng nhất trên tg mà
nào thì thoughts on nào :> Xinh này (thật ra hồi đầu thấy cũng bthg thui nhưng bh thấy khác r :3) Max thân thiện ý Ib hay Suốt ngày bắt ngta kể chuyện ko à :)) Có tình yêu to lớn với unicorn nhỉ Ngốc Học văn ngu lắm nên viết đc thế này thui baii :>
Ko sắp xếp nhé Dương Minh Thái Trịnh Ngọc Bằng Phạm Quốc Quân Nguyễn Bảo Trường Trần Đức Nam Anh Nguyễn Anh Đức Võ Tú Dương Phạm Nhật Minh Dương Danh Bảo Nguyễn Thiên Cơ :> Thế nhé toàn trong lớp a hết đấy
Đc rồi m tiếc nhưng t biết t đã đưa ra quyết định để sau này kp hối tiếc và t nghĩ t đã quyết định đúng nên t sẽ ko cảm thấy tiếc đâu.Chỉ có buồn thôi ?