Ask @vjvytran

Sort by:

LatestTop

Dồi xong, chắc anh quên gửi rồi 😂 Anh còn nhớ anh có nhắn anh hay sử dụng nến của bath body works rồi kiểu có nhiều shop rồi anh còn thêm 1 link shopee của shop. À à, hay do đính kèm link nên bị xem là spam rùi ._.

Yunero_II’s Profile PhotoPhạm Thanh Phú
Z anh add ig hay fb em đi cho dễ nói chuyện

People you may like

Kat_Hoa’s Profile Photo Kat Hoa
also likes
nhentran95’s Profile Photo N Fish
also likes
Want to make more friends? Try this: Tell us what you like and find people with the same interests. Try this: + add more interests + add your interests

Bạn nghĩ sao nếu có người ghét bạn

Thì đó là vấn đề của họ chứ có phải của bản thân mình đâu mà mình nghĩ chi cho mệt 🥹
Trừ khi nào có người làm gì đó tác động không tốt đến mình thì lúc đó mình sẽ để ý lại thôi

Tháng 9 qua rồi. Tháng 9 cậu ổn ko??

Tháng 9 của mình qua đi với nhiều chuyển biến và nhiều sự kiện nhỏ xuất hiện với mình. Nó khá ổn đấy. Hi vọng rằng những tháng ngày tới đây sẽ đều ổn trong tầm kiểm soát của bản thân mình. Còn bạn thì sao?

Loài người phức tạp quá. Các cậu cho tớ hỏi bến xe bus chạy chuyến Trái Đất - Mặt Trăng ở đâu vậy?

Oh. Nếu có thông tin về chuyến bus hay chuyến tàu đó thì cho tui ké một vé. Nhân sinh khó hiểu lắm luôn rồi á :(

30 tuổi chưa lấy chồng có phải là quá già k v mn 🥲

Nhiều khi em nghĩ là bản thân em sau này ngoài 30 cũng chưa chịu lấy chồng nữa. Nếu chị thực sự muốn lấy chồng rồi thì cũng không có quy định, văn bản hay quy tắc nào bảo tuổi đấy là già cả. Tâm hồn mình vẫn còn trẻ mà chị nhỉ?!
Liked by: Phạm Thanh Phú

Những lúc lạc lõng trong công việc và cuộc sống mọi người sẽ làm gì á ? Mình hơi bí

Những lúc tương tự như vậy hoặc là mình sẽ ra ngoài dạo phố, lượng lờ, nhìn ngắm vạn vật xung quanh vận hành theo lẽ tự nhiên của nó, rồi tự nhiên mình cảm thấy cuộc đời mình cũng cô thường khi bản thân vô định; hoặc là mình nằm dài ở nhà không làm bất kì điều gì cả. Để đó chiêm nghiệm sự lạc lõng đó, cố gắng suy nghĩ đa chiều.
Ngoài thế giới kìa, vô vàn con người cũng sẽ rơi vào giai đoạn như bạn. Chỉ là ta có chấp nhận và đón nhận nó hay không mà thôi. Đôi khi sự lạc lõng chính là dấu hiệu nhắc nhở rằng bản thân bạn đã bỏ bê tâm hồn mình khá lâu rồi đấy. Bồi bổ cho nó đi!
Hi vọng bạn sẽ tìm ra cách riêng của bản thân để có được một cuộc đời an yên nhé.

mình luôn cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Làm sao để tìm lại được niềm vui trong cuộc sống bây h ?

Vậy bạn tự đặt ra cho mình một số câu hỏi và tự trả lời nó xem. Biết đâu chính bạn lại tìm ra cội nguồn của sự “tẻ nhạt” mà bạn cảm nhận được.
Khoảng thời gian này bạn đã sống có mục tiêu chưa?
Mỗi ngày bạn có bao nhiêu thời gian rảnh? Và bạn thường làm gì khi rảnh?
Lần cuối bạn cảm thấy cuộc sống “màu mè” và vui vẻ là khi nào? Và khoảnh khắc đó điều gì đã khiến bạn cảm thấy vui đến vậy?
Bạn muốn sống một cuộc đời ra sao? (Cả vật chất và tinh thần nhé)
Hãy cố gắng link tất cả những câu trả lời lại để lắng nghe nội tâm mình nhiều hơn bạn nhé! Đừng trông chờ vào cuộc đời sẽ làm bạn thoả mãn mà chỉ có chính mình mới khiến cuộc đời mình đáng giá ra sao và thành ra như thế nào thôi. Khi nghĩ đủ rồi thì hãy bắt tay vào hành động để tâm tư và suy nghĩ của bản thân được giải phóng và đón nhận nhiều điều tốt đẹp hơn bạn nhé!

View more

Next

Language: English