Tớ thấy vui vì có lẽ hiện tại cậu đang hạnh phúc nhiều lắm, dù cho vẫn có áp lực về chuyện học hành. viết khoá luận hay là đi làm (có lẽ). Nhưng bên cạnh đó tớ cũng thấy buồn. Đọc từng dòng cậu viết, tớ tự hỏi cậu đã dần vượt qua như thế nào, cậu đau khổ nhưng cố gắng tỏ ra mình ổn ra sao. Tớ tệ quá
cậu k tệ tớ dần vượt qua đó là điều nên mà đúng k nhưng mà cậu buồn vì điều đó là k nên tí nào vì tớ mà cậu buồn là tớ k thích tí nào rùi cậu phải vui tớ mới yên tâm đc
kỉ niệm là thứ khó thể quên mà cất nó gọn vào và tiếp tục đi tiếp thui
Liệu có ai biết lắng nghe chia sẻ ở đây ko
cậu cứ nói đi tớ nghe
Khi mình thực sự ko ổn về tâm lý, mk có nói ra những điều tiêu cực trong lòng mình, nhưng người ta lại nói với mk " Nghĩ được, nói được những điều tích cực thì hãy nói".
no no thế thì đừng nên nói với người đó mà nói với người có thể lắng nghe cậu k cần lời khuyên chỉ cần nghe thôi là đủ khiến cậu vụ rùi
Khi cuộc sống của mình quá nhàm chán phải làm gì ?
thì.tìm cái có thể khiến mình vui đoá
Mình có nên nghỉ việc bây giờ không? Công việc hiện tại thật sự không phù hợp với mình và nó khiến mình stress rất nhiều, mình không thể hoà nhập vào môi trường công sở cũng như bắt kịp tiến độ công việc. Nhưng mình lo là không thể tìm được một công việc mới với mức lương như hiện tại.
tớ có cách thế này khi cậu tìm đc phương án backup cho cậu ở chỗ đó rùi thì cậu hẵng nghỉ. còn cuộc sống mà cta vẫn cânf tiền hoặc rất nhiều tiền để duy trì cuộc sống nên là cố lên thui
Mọi người ơi, cho tui xin ý kiến với. Bài tập lớn nhóm gồm 2 người mà bạn cùng nhóm tui ko làm đc gì cả, toàn viện cớ ko biết , ko làm đc kết quả là cả bài tui làm hết, cả báo cáo cũng thế lun thì tui có nên ghi tên báo cáo một mình tui ko chứ tui tức quá . Dm con trai mà để con gái gánh team
ghi luôn chứ ngần ngại gì bài báo cáo 1 mình t k sao hết
Anh mà đủ trình thích em á ^-^
đủ chứ sao lại k
tớ thật sự rất mệt ban ngày đi học ban đêm phải đi làm thêm 1 ngày ngủ chưa được 3 tiếng , tớ không biết có nên tiếp tục tồn tại không nữa
đừng nghĩ đến chết khi cậu đang cố gắng rất nhiều để có 1 cuộc sống đủ đầy về sau. cậu tồn tại vì cậu có thể làm đc nhiều thứ cho mng đoá nên là đừng nghĩ tiêu cực như thế. cậu hãy em cậu đang cố gắng vì điều gì và tìm lí do cậu tồn tại và vừa làm vừa học như thế.
Sao vẫn còn thức thế ?
vì đang chờ cậu nhắn tin đoá
Mặt xinh nhưng body xấu :<
k sao hết cậu thấy thoải mái với những gì cậu đang có.là đc
Liệu có ai biết sau ask là một cô gái xinh đẹp
cậu cho tớ biết thì tớ mới biết chứ nhỉ
1,2h sáng mới ngủ, ko tốt nhưng đã thành thói quen rất khó bỏ
hãy bỏ thói quen xấu thui
Khi cãi nhau bạn có bao giờ chủ động xuống nước làm hoà không?
có chứ k làm hoà thì sao là mqh thoải mái đc nhỉ
Tớ mới đọc được tin: Trái Đất vượt ngưỡng phục hồi. Chúng ta đã sử dụng hết tài nguyên mà thiên nhiên có thể tái tạo sản sinh.Tớ cảm thấy sợ.Mặc dù tớ biết đến khi tớ không còn nữa thì Trái Đất vẫn còn tồn tại 1 khoảng tgian nữa.Nhưng tớ vẫn rất sợ cái ngày mà chúng ta gọi là tận thế.Tớ sợ chết
cậu bật postcard của have a sip lên rùi tìm quang đại nch nhá rùi cậu sẽ thấy chết theo 1 góc nhìn khác nó ntn á
Mình thật là thất bại hôm nay đã làm mất việc,,,,
có lẽ cậu k thất bại nếu cậu nhìn sang 1 hướng khác là 1 khởi đầu mới cho bản thân. mặc dù nghe nó hơi kì nhưng mà bắt đầu 1 chương mới cuộc đời và tạm thời xả stress sau 1 khoảng thời gian làm vc đi á.
Mình làm thử vỏ bánh su kem 2 lần và bị thất bại cả 2 lần. Mình khá thất vọng và cảm thấy chán nản vì công sức mình và cái số tiền mình bỏ ra tuy không lớn nhưng mình vẫn thấy tiếc nuối khi phải vứt hết đi vì không thể cứu được nữa
k sao sau 2 lần cậu sẽ rút ra đc chút kinh nghiệm khi làm bánh đoá nên là hãy thử vào lần thứ 3 khi cậu có thoải mái hơn và muốn làm nhá.
Chào các cậu ! Lúc mình viết bài này cũng đang gần 7h tối rồi , các cậu đã đi làm về chưa ? Hôm nay có gì vui không hay mệt không , kể cho tớ nghe nhé vì tớ cũng cô đơn quá.